Ác mộng cho Siêu đại bàng

14/01/2010 09:29 GMT+7

Giải vô địch bóng đá châu Phi không phải là nơi để các đội vừa đoạt vé dự World Cup tung hoành. Điều đó đã được khẳng định tại CAN 2010. Ba trong số 5 đội giành vé tới Nam Phi đã ra mắt khán giả Angola.

Niềm vui của Ai Cập sau khi hạ Nigeria - Ảnh: AFP

Giải vô địch bóng đá châu Phi không phải là nơi để các đội vừa đoạt vé dự World Cup tung hoành. Điều đó đã được khẳng định tại CAN 2010. Ba trong số 5 đội giành vé tới Nam Phi đã ra mắt khán giả Angola.

Sau thất bại của Algeria trước Malawi và Bờ Biển Ngà bị Burkina Faso cầm chân, đến lượt Nigeria chịu nỗi đau. Trong trận gặp Ai Cập, dù Nigeria khởi đầu trận đấu rất tốt với bàn thắng của Obasi phút 12 nhưng chung cuộc, Siêu đại bàng chịu thua 1-3. 

Các cầu thủ Nigeria dường như chưa tìm được tiếng nói chung do họ từ nhiều CLB tại châu Âu về tập trung và chỉ có hơn một tuần để chuẩn bị giải. Và một điều nữa khiến Nigeria chơi không tốt tại CAN là các cầu thủ của họ không bung hết sức. Nhiều ngôi sao muốn tránh chấn thương để lành lặn khi trở về CLB.

Nhưng thất bại của Nigeria sẽ khiến một người phải đau khổ. Đó là HLV Shaibu Amodu. Dù giúp Nigeria giành vé tới Nam Phi nhưng Amodu luôn bị nghi ngờ về năng lực và người hâm mộ Nigeria muốn có một HLV ngoại quốc tầm cỡ để dẫn dắt đội tuyển tại World Cup. Nếu không chơi tốt tại CAN, khả năng Amodu bị sa thải rất cao. Sẽ còn hai trận để cho Amodu sửa sai: gặp Benin và Mozambique.

Về phía Ai Cập, chiến thắng này đến với họ rất ngọt ngào sau khi các Pharaoh bị loại khỏi sân chơi World Cup. Thắng lợi ấn tượng này cho thấy Ai Cập đã sẵn sàng để bảo vệ ngôi vô địch mà họ đã giành trong 2006 và 2008.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.