Adebayor vẫn bị ám ảnh

15/01/2010 09:35 GMT+7

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi tuyển Togo bị tấn công khủng bố trong lúc đang trên đường đến nơi tập trung ở Angola chuẩn bị cho CAN 2010, tiền đạo Adebayor vẫn chưa thể quên được những giây phút kinh hoàng đó.

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi tuyển Togo bị tấn công khủng bố trong lúc đang trên đường đến nơi tập trung ở Angola chuẩn bị cho CAN 2010, tiền đạo Adebayor vẫn chưa thể quên được những giây phút kinh hoàng đó.

Một trong những điều ám ảnh chân sút của Man City nhất là việc người thư ký báo chí của đội tuyển gục chết trên chính tay anh trong vụ đột kích nói trên.

Adebayor nói: “Rất khó khăn vì thư ký báo chí của chúng tôi, người cũng từng làm việc cho riêng tôi, đã chết trong tay tôi. Cho đến giờ đó là hình ảnh kinh hoàng nhất trong đời tôi”. HLV của Man City, Roberto Mancini, đã cho phép Adebayor ở lại Togo cho đến khi nào anh bình phục trở lại. Theo Adebayor, người chưa từng ra sân cho Man City kể từ khi Mancini nhậm chức, sẽ phải mất rất nhiều thời gian để vượt qua cú sốc này. Hiện tại, cựu cầu thủ của Arsenal không thể ăn uống và đang bị sụt cân.

Về việc mặc một chiếc áo của Arsenal để trả lời phỏng vấn sau vụ tấn công kể trên, Adebayor lý giải rằng anh đã quẳng hết hành lý trên chiếc xe buýt và bỏ chạy, vì thế phải mượn một chiếc áo Arsenal của người em trai để mặc. “Tôi không nhận ra mình đã mặc gì thậm chí không thể biết được mình đang làm gì”, chân sút 25 tuổi thổ lộ.

S.D
(Theo Guardian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.