Andrea Pirlo gửi lời chào tạm biệt Chelsea

05/12/2012 13:17 GMT+7

(TNO) Nỗi lo bị loại khỏi Champions League tiếp tục vây quanh sân Stamford Brigde của nhà vô địch Chelsea trước cuộc tiếp đón Nordsjaelland, ở lượt trận cuối khuôn khổ bảng E diễn ra rạng sáng mai (6.12, giờ VN), khi tiền vệ Andrea Pirlo của Juventus gửi trước lời xin lỗi và tạm biệt đến "The Blues".

(TNO) Nỗi lo bị loại khỏi Champions League tiếp tục vây quanh sân Stamford Brigde của nhà vô địch Chelsea trước cuộc tiếp đón Nordsjaelland, ở lượt trận cuối khuôn khổ bảng E diễn ra rạng sáng mai (6.12, giờ VN), khi tiền vệ Andrea Pirlo của Juventus gửi trước lời xin lỗi và tạm biệt đến "The Blues".

>> Chelsea vẫn chìm trong khủng hoảng
>> Chelsea mang đội hình mạnh nhất đến FIFA Club World Cup 2012
>> HLV Benitez: Chelsea vẫn còn cơ hội vô địch Premier League

Tiền vệ Andrea Pirlo của Juventus
Pirlo tin rằng Chelsea không còn cơ hội đi tiếp - Ảnh: AFP

Ở lượt trận này, nếu Juventus ra về với một chiến thắng hoặc hòa trên sân Shakhtar Donetsk sẽ đồng nghĩa với việc Chelsea sẽ trở thành nhà vô địch đầu tiên bị loại ngay ở vòng bảng, bất chấp thầy trò HLV Rafael Benitez có phá nát lưới vị khách đến từ Đan Mạch.

Hy vọng duy nhất của Chelsea (7 điểm) là cầu mong cho Shakhtar Donetsk (10 điểm) đánh bại Juventus (9 điểm) ở Ukraine và bản thân "The Blues" cũng phải giành 3 điểm ở Stamford Brigde.

Tuy nhiên, hy vọng đi tiếp của đội bóng thành London khá mong manh bởi Shakhtar Donetsk không dại gì căng sức đá vì đã giành suất đi tiếp ở lượt đấu trước, chưa kể Juventus không phải đối thủ dễ nuốt. Mục tiêu của đội bóng Ukraine sẽ là một trận hòa để qua đó vừa giữ được ngôi đầu bảng, đồng thời bảo toàn lực lượng cho tham vọng tiến sâu vào giải.

Vì vậy, dễ hiểu vì sao Pirlo có vẻ rất tự tin với tuyên bố trên Sport Mail: "Tôi rất tiếc cho người hâm mộ Chelsea bởi những gì sắp tới mà họ phải làm là nói lời tạm biệt Champions League. Chúng tôi đã chứng tỏ sự vượt trội hơn Chelsea khi đánh bại họ 3-0 ở lượt đấu trước và đó chính là thời điểm quyết định nói lời chia tay với họ".

Tiền vệ kỳ cựu của tuyển Ý còn khẳng định, Juventus sẽ không chủ đích sử dụng thủ đoạn bẩn nhằm mục đích loại Chelsea (ý nói Juventus và Shakhtar Donetsk dàn xếp một trận hòa để cùng dắt tay nhau đi tiếp), mà sẽ chiến đấu vì mục tiêu giành ngôi đầu bảng E.

"Nếu bất cứ ai tin vào việc Juve và Shakhtar thỏa thuận nhau hướng đến một trận hòa sẽ là nhầm lẫn lớn. Bởi nên nhớ rằng việc kết thúc ở ngôi đầu bảng sẽ đem lại một lợi thế không nhỏ ở vòng đấu loại trực tiếp. Đó là động lực để chúng tôi đánh bại Shakhtar", Pirlo nói.

Trước nguy cơ bị loại cận kề, người hâm mộ Chelsea chỉ còn biết vin vào hy vọng duy nhất là cầu ông trời cho thời tiết ở Ukraine càng giá lạnh hơn để gây cản trở những đôi chân của cầu thủ Juventus và chủ nhà Shakhtar thể hiện hết sức mạnh của mình.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.