Bản lĩnh nhà vô địch

26/01/2010 08:45 GMT+7

Bất chấp Milan đang có phong độ cực tốt còn Inter thi đấu không mấy ấn tượng, nhà ĐKVĐ vẫn chứng tỏ rằng tại Serie A, họ vẫn là số một. Với chiến thắng 2-0 để gia tăng cách biệt với Milan lên thành 9 điểm, Inter đang thẳng tiến đến chức vô địch lần thứ 5 liên tiếp.

Ảnh: AFP

Bất chấp Milan đang có phong độ cực tốt còn Inter thi đấu không mấy ấn tượng, nhà ĐKVĐ vẫn chứng tỏ rằng tại Serie A, họ vẫn là số một. Với chiến thắng 2-0 để gia tăng cách biệt với Milan lên thành 9 điểm, Inter đang thẳng tiến đến chức vô địch lần thứ 5 liên tiếp.

Kể từ sau vụ Calciopoli, Roma, Fiorentina, Milan rồi Juventus đều lần lượt đe dọa chiếm ngôi vị độc tôn của Inter nhưng rồi cuối cùng vẫn thất bại. Mùa giải năm nay, khi mà Juventus sa sút một cách thảm hại, người hâm mộ bóng đá Ý chỉ còn biết trông chờ Milan có thể tạo nên một cuộc lật đổ. Thế nhưng, hy vọng đó đã bị chính Rossoneri vùi dập khi họ không có được bản lĩnh như đội bóng láng giềng.

Bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau ba trận thắng tưng bừng liên tiếp nhưng ngay lập tức, Milan đã phải chịu lép vế bởi những pha tấn công liên tục của Inter. Sức ép đó đã khiến hậu vệ trẻ Abate phạm sai lầm, tạo điều kiện cho Milito mở tỷ số.

Tưởng chừng như Milan đã có thể lấy lại thế trận sau khi tiền vệ Sneijder của Inter nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, sự điều chỉnh nhân sự hợp lý của HLV Jose Mourinho đã khiến cho Milan không thể tạo ra nhiều khác biệt. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đưa Pandev (ảnh, 27) lấp vào vị trí mà Sneijder để lại. Trong một ngày thi đấu chói sáng, chân sút người Macedonia đã tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng cho Inter bằng một cú sút phạt hàng rào.

Ở những phút cuối trận, trung vệ Lucio của Inter nhận thẻ vàng thứ hai, đồng thời Milan được hưởng một quả penalty. Thế nhưng Ronaldinho, cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Milan thời gian qua lại không thắng được thủ thành Julio Cesar.

Chiến thắng này cũng giúp cho Mourinho được dịp cao giọng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng đội bóng của ông có thể giành chiến thắng trước Milan với 7 cầu thủ trên sân.

H.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.