“Bảng tử thần” gây thất vọng

28/05/2012 03:45 GMT+7

Cả 4 đội trong bảng B “tử thần” ở VCK Euro gồm Đức, Hà Lan, Đan Mạch và Bồ Đào Nha cùng gây thất vọng ở đợt trận giao hữu rạng sáng qua.

Cả 4 đội trong bảng B “tử thần” ở VCK Euro gồm Đức, Hà Lan, Đan Mạch và Bồ Đào Nha cùng gây thất vọng ở đợt trận giao hữu rạng sáng qua.

Trên sân khách St Jakob Park, tuyển Đức lần đầu tiên trong vòng 56 năm qua để thua đậm trước Thụy Sĩ với tỷ số 3-5. Trong khi Hà Lan trên sân nhà cũng để thua đối thủ dưới cơ Bulgaria 1-2. Trước đó, Đan Mạch thua Brazil 1-3, còn Bồ Đào Nha hòa đầy thất vọng trước Macedonia 0-0. Các kết quả này khiến HLV các đội trong bảng B rất thất vọng. HLV tuyển Đức Joachim Loew thẳng thắn: “Không phải vì vắng 8 cầu thủ Bayern (được nghỉ thêm ít ngày để tiêu hóa bớt nỗi thất vọng thua trận chung kết Champions League - NV), mà thực tế là chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm nghiêm trọng ở các tuyến. Sẽ rất nguy hiểm nếu cứ chơi như vậy. Do đó, chúng tôi sẽ phải tìm cách thay đổi ngay tình hình”.

 “Bảng tử thần” gây thất vọng 1
Khedira (phải) không giữ được tuyến giữa của tuyển Đức

Ở trận đấu với Thụy Sĩ, thành phần còn lại của đội Đức cũng rất đáng nể như Mertesacker, Ozil, Khedira, Gotze, Klose, Podolski... Tuy nhiên, những vị trí trên đều chơi dưới sức khiến hàng thủ luôn sơ hở, còn hàng công lại thiếu sắc nét. Trung vệ Mertesacker luôn mắc sai sót, thủ môn trẻ Stegen quá thiếu kinh nghiệm, trong khi Ozil và tài năng trẻ Gotze thiếu sáng tạo. Do đó, Thụy Sĩ dễ dàng khai thác những lỗ hổng từ tuyến sau của tuyển Đức để liên tiếp ghi bàn. Tiền đạo Derdiyok ghi được cú hat-trick cùng 2 bàn của Lichtsteiner và Mehmedi. Phía Đức an ủi với 3 bàn gỡ của các cầu thủ thường ngồi dự bị là Hummels, Schurrle và Reus.

“Bảng tử thần” gây thất vọng 2 
Tương tự là Van der Vaart (11) của Hà Lan - Ảnh: Reuters

 
Chấn thương gia tăng khi trung vệ Mathijsen của Hà Lan đau gân khoeo. Thủ môn số 1 Sorensen của Đan Mạch có nguy cơ không kịp bình phục để chơi trận ra quân gặp Hà Lan vì chấn thương lưng. Thiệt thòi nhất là đội đồng chủ nhà Ba Lan khi nhiều khả năng phải gạch tên thủ môn số 2 Fabianski vì tái phát chấn thương vai khi tập luyện tại Áo. Tương tự, Fabregas của Tây Ban Nha cũng phải nghỉ 10 ngày vì chấn thương lưng.

Tuy thua đậm, nhưng đội Đức cũng không lấy đó làm buồn. Thụy Sĩ từng là đội duy nhất thắng Tây Ban Nha tại World Cup 2010, nhưng sau đó chính đội bóng xứ bò tót lên ngôi vô địch. Biết đâu lần này đến lượt tuyển Đức có được điềm hên này.

Trong khi đó, trận thua của Hà Lan được nhìn nhận là một cú sốc. “Cơn lốc màu da cam” tung ra đội hình mạnh nhất hiện tại sau khi HLV Van Marwijk công bố 23 tuyển thủ chính thức dự Euro, và đã có khởi đầu tốt đẹp khi Van Persie mở tỷ số 1-0 ở cuối hiệp 1. Tuy nhiên, những thay đổi trong hiệp 2 của HLV Van Marwijk không đem lại hiệu quả, nhất là lối chơi thiếu nét ở khoảng 30 phút cuối trận. Do vậy Bulgaria gỡ hòa 1-1 từ chấm 11 m do công Popov và Micanski ghi bàn quyết định ở cuối trận thắng ngược 2-1. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp trong giai đoạn chuẩn bị của Hà Lan, trước đó họ thua Bayern Munich 2-3. Hà Lan vẫn còn 2 trận giao hữu nữa gặp Slovakia và Bắc Ireland để tìm lại động lực.

Với 2 đội còn lại của bảng B, “Thùng thuốc nổ” Đan Mạch quá kém cỏi khi thua toàn diện trước một Brazil chỉ toàn cầu thủ trẻ và dự bị. Bồ Đào Nha càng đáng trách hơn, bởi sở hữu một hàng công cự phách gồm siêu sao Cristiano Ronaldo, hay Nani, Meireles, Coentrao, Almeida… nhưng lại không tạo được pha bóng nào ra hồn để ghi bàn, rốt cuộc bị Macedonia - đội xếp sau cả tuyển VN trên bảng xếp hạng FIFA - thủ hòa 0-0 ngay sân nhà. HLV Paulo Bento thừa nhận: “Chúng tôi chơi quá cầu toàn và thiếu sáng tạo. CĐV có lý khi la ó. Dù đây chỉ là trận giao hữu và không việc gì phải tung hết sức để giành chiến thắng, nhưng rõ ràng Bồ Đào Nha còn nhiều việc phải làm”.

Roy Hodgson thắng trận đầu

 “Bảng tử thần” gây thất vọng 3
Young (10) đủ sức cáng đáng công việc ghi bàn của Rooney (vắng 2 trận đầu) - Ảnh: Reuters

Tuyển Anh khởi đầu triều đại HLV Roy Hodgson bằng chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Na Uy với bàn thắng duy nhất do Ashley Young ghi phút thứ 9. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của tuyển Anh trước Na Uy kể từ năm 1980. HLV Hodgson đồng thời cũng đạt nhiều mục đích khác, nhất là thử nghiệm thành công nhiều cầu thủ trẻ như Chamberlain, Henderson, Adam Johnson hay Phil Jones. Tuy nhiên, tuyển Anh phải trả giá với chấn thương của tiền vệ Gareth Barry (vào sân đầu hiệp 2, chỉ đá được 25 phút) bị căng cơ háng.

Đội ĐKVĐ Tây Ban Nha cũng thử nghiệm nhiều cầu thủ mới trong đội hình 4-4-2 như đưa các tiền đạo Negredo và Soldado vào thi đấu, và đánh bại thuyết phục Serbia 2-0 (do Adrian và Cazorla ghi).

Các kết quả khác: Ba Lan thắng Slovakia 1-0, CH Czech thắng Israel 2-1, Hy Lạp hòa Slovenia 1-1.

T.Quyết

Giang Lao

>> HLV tuyển Bồ Đào Nha tin vào những nhân tố mới
>> Nguy cơ kiệt sức trước thềm EURO
>> Tuyển CH Ireland gặp khó vì chấn thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.