Bao giờ bóng đá châu Phi lột xác?

15/01/2010 09:34 GMT+7

Rất khó để bóng đá châu Phi lột xác, nếu còn tồn tại những thảm cảnh “nhuốm máu” như ở tuyển Togo vừa qua. Hay như cách thi đấu phản bóng đá ở trận Cameroon - Gabon tại bảng D vừa rồi.

CĐV Cameroon liên tục “gọi tên” Eto’o nhưng anh vẫn mất tích

Rất khó để bóng đá châu Phi lột xác, nếu còn tồn tại những thảm cảnh “nhuốm máu” như ở tuyển Togo vừa qua. Hay như cách thi đấu phản bóng đá ở trận Cameroon - Gabon tại bảng D vừa rồi.

Nhiều người tỏ ra thích thú và cho rằng CAN 2010 ẩn chứa nhiều bất ngờ, khi Bờ Biển Ngà, Algeria rồi Nigeria - các ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, rủ nhau bại trận trong ngày đầu ra quân. Tuy nhiên, nếu xét lại cục diện trên sân, phong cách thi đấu của các đội, sẽ thấy đây là giải đấu có chất lượng rất thấp, mặc dù một số đội bóng sở hữu những cái tên lớn đang thi đấu ở châu Âu.

Chẳng hạn trận thua của “Những chú sư tử bất khuất” Cameroon trước đội bóng đàn em Gabon. Suốt trận, Gabon chỉ có một cơ hội rõ rệt và Cousin đã  không bỏ qua (phút 17). Thời gian còn lại rất nhiều và đồng đội của Cousin chỉ làm đúng một việc: câu giờ! Cameroon sở hữu một dàn sao gồm Samuel Eto’o, A.Song, Geremi, R.Song, Idrissou, Kameni nhưng thi đấu rất yếu ớt hay nói đúng hơn là rất bế tắc. Khả năng đi tiếp của Cameroon vẫn còn, nhưng qua cách thể hiện vừa qua khó có thể nói họ sẽ tiến sâu vào trong như hồi năm 2008.

Ở trận đấu còn lại của bảng D, được đánh giá cao hơn, nhưng Tunisia đã để Zambia vươn lên dẫn trước phút 19 (Mulenga). Cuối hiệp một, Tunisia mới tìm được bàn gỡ hòa nhờ công của Dhaouadhi.

S.Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.