Bạo loạn dữ dội ở trận đấu Besiktas - Galatasaray

23/09/2013 14:55 GMT+7

(TNO) Trận đấu derby Istanbul khét tiếng bạo lực của Thổ Nhĩ Kỳ giữa Besiktas - Galatasaray thuộc vòng 5 giải đấu hàng đầu nước này diễn ra rạng sáng nay (23.9, giờ VN) đã buộc phải hủy bỏ ở phút cuối trận khi cổ động viên (CĐV) quá khích tràn xuống sân, tấn công cầu thủ và ẩu đả với cảnh sát.

(TNO) Trận đấu derby Istanbul khét tiếng bạo lực của Thổ Nhĩ Kỳ giữa Besiktas - Galatasaray thuộc vòng 5 giải đấu hàng đầu nước này diễn ra rạng sáng nay (23.9, giờ VN) đã buộc phải hủy bỏ ở phút cuối trận khi cổ động viên (CĐV) quá khích tràn xuống sân, tấn công cầu thủ và ẩu đả với cảnh sát.

>> Bạo loạn dữ dội ở giải hạng Nhì Anh
>> Bạo loạn kinh hoàng ở trận quyền anh tại Indonesia
>> Bạo loạn bùng phát trước giờ khai mạc Confederations Cup

Bạo loạn dữ dội ở trận đấu Besiktas - Galatasaray
Cổ động viên Besiktas đã tràn xuống sân và ẩu đả với cảnh sát - Ảnh: AFP

Ở trận này, Besiktas chơi với tinh thần rất cao sau chuỗi trận toàn thắng từ đầu mùa giải và được sự cổ vũ của 68.000 CĐV, trong khi CĐV của Galatasaray bị “cấm cửa”.

Theo tờ Today’s Zaman, sự cố xảy ra khi trận đấu chỉ còn 2 phút nữa kết thúc tại sân Ataturk Olympic ở thời điểm Besiktas đang thua 1-2, bên cạnh một số quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Cuộc bạo loạn bắt đầu từ sau khi tiền vệ người Brazil Felipe Melo nhận thẻ đỏ do cố tình câu giờ ở những phút 92 của trận đấu.

Hàng trăm CĐV của Besiktas lao thẳng xuống sân cùng với “cơn mưa” ghế được ném tới tấp xuống sân. Đám đông CĐV quá khích dùng ghế ném vào Melo và đụng độ với cảnh sát chống bạo động.

Trước sự hung hãn của CĐV, thành viên của 2 đội bóng và quan chức trận đấu phải tháo chạy vào trong đường hầm để được an toàn, trong khi trọng tài Aydınus Fırat buộc phải đưa ra quyết định hoãn trận đấu.

Theo thông tin ban đầu, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ 66 CĐV, trong khi lực lượng an ninh bị cáo buộc sử dụng bình xịt hơi cay để đáp trả. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Muammer Guler cho biết sẽ tiếp tục xác định những CĐV quá khích thông qua các đoạn băng truyền hình để tiến hành xử lý tiếp.

Hiện chưa thống kê được thiệt hại về người và tài sản nhưng chắc chắn Besiktas sẽ phải nhận án phạt nặng và sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu của đội bóng này mùa giải năm nay.

Bởi trước đó, sau khi bị cấm tham dự các cúp châu Âu do dính đến dàn xếp tỷ số, Besiktas chỉ còn tập trung vào giải đấu quốc nội và đang có thành tích tốt dưới thời của HLV người Croatia Slaven Bilic.

“Chúng ta đều biết rằng bóng đá là một trò chơi. Khi tôi đến đây, nhìn vào đám đông, tôi đã nổi da gà. Làm ơn hãy biến bóng đá thành một lễ hội”, chủ tịch Fikret Orman của CLB Besiktas thất vọng nói sau khi chứng kiến hành động không đẹp của CĐV nhà.  

Vụ bạo loạn một lần nữa làm hoen ố hình ảnh bóng đá của Thổ Nhĩ Kỳ sau một chuỗi bê bối trong nhiều năm qua. Đáng nói hơn, sự cố trên sân Ataturk Olympic sẽ làm suy giảm cơ hội trong cuộc chạy đua giành quyền chia sẻ đăng cai Euro 2020 và các sự kiện thể thao tầm cỡ khác.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.