Thắng lạ - Chelsea lập cú đúp

16/05/2010 09:26 GMT+7

Ðỡ được quả phạt đền của Boateng, Petr Cech cứu Chelsea thoát khỏi trận chung kết kỳ quặc: Chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn thắng (Drogba 59’) sau 5 lần dứt điểm bật khung gỗ và Lampard đá hỏng quả 11m.


Pha ngã người móc bóng uy hiếp khung thành Portsmouth của tiền đạo Salomon Kalou bên phía Chelsea

Ðỡ được quả phạt đền của Boateng, Petr Cech cứu Chelsea thoát khỏi trận chung kết kỳ quặc: Chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn thắng (Drogba 59’) sau 5 lần dứt điểm bật khung gỗ và Lampard đá hỏng quả 11m.

Chelsea đã đoạt cú đúp lần đầu tiên trong lịch sử sau khi đánh bại Portsmouth 1-0 trong trận chung kết FA Cup.

Một tuần sau khi đăng quang ngôi vô địch Anh, Chelsea đã bảo vệ thành công danh hiệu FA Cup. Trên sân Wembley, Chelsea đã giành thắng lợi 1-0 trước Portsmouth. Dù trận đấu chỉ có 1 bàn thắng nhưng diễn biến trên sân chứa đựng rất nhiều kịch tính và cảm xúc.

Một tuần sau khi đăng quang ngôi vô địch Anh, Chelsea đã bảo vệ thành công danh hiệu FA Cup. Trên sân Wembley, Chelsea đã giành thắng lợi 1-0 trước Portsmouth. Dù trận đấu chỉ có 1 bàn thắng nhưng diễn biến trên sân chứa đựng rất nhiều kịch tính và cảm xúc.

HLV Carlo Ancelotti của Chelsea đã đưa ra sân đội hình xuất phát giống hệt như trận đại thắng Wigan 8-0 và thắng Liverpool 2-0. Với chất lượng đội hình hơn hẳn Portsmouth, Chelsea là đội hoàn toàn ép sân trong hiệp 1 và đáng ra, họ phải có 5 bàn thắng. Nhưng trên thực tế trong 45 phút đầu tiên, Chelsea không chọc thủng lưới Portsmouth và mỗi khi camera quay lên khán đài, khán giả lại thấy cảnh CÐV Chelsea ôm đầu tiếc nuối.

Trận đấu này, Chelsea ra mắt  kiểu áo thi đấu mới với vạch đỏ ở cổ áo. Nhưng vạch đỏ này không mang may mắn cho Chelsea trong hiệp đầu ra mắt. Ðã có 5 lần bóng tìm cột dọc và xà ngang của Portsmouth chỉ trong hiệp 1. Phút 14, Lampard sút xa từ hơn 30 mét chạm cột; phút 27 Kalou đệm bóng vào lưới trống nhưng chạm xà; phút 30, Terry đánh đầu chạm xà; phút 38, Drogba sút phạt từ hơn 30 mét bóng chạm xà bay vào trong cầu môn nẩy ra nhưng trọng tài không công nhận; phút 42, Drogba xỉa bóng qua tay thủ môn James nhưng bóng lại chạm cột. Sau tình huống này, Drogba tỏ rõ thái độ bực dọc bằng việc đánh tay vào cột dọc và xà ngang cầu môn Portsmouth 3 lần để xả xui.

Ngay đến thủ môn David James của Portsmouth cũng không thể nhịn cười khi chứng kiến sự đen đủi của Chelsea. Có thể coi đây là hiệp đấu may mắn nhất trong sự nghiệp của James. Sự đen đủi của Chelsea trong hiệp 1 còn được cộng thêm bằng việc tiền vệ Ballack chấn thương nặng và phải rời sân.

Nhưng nụ cười của James không giữ được khi sang hiệp 2. Thần may mắn không còn ủng hộ Portsmouth mà chuyển sang Chelsea. Phút 57, Portsmouth có cơ hội ghi bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền nhưng Kevin Boateng sút hỏng và đó là bước ngoặt của trận đấu. Hai phút sau, Drogba sút phạt trực tiếp từ 25 mét và bóng lại bay vào cột nhưng lần này bóng dội cột vào lưới.

Chelsea còn bỏ lỡ một cơ hội có thể ghi bàn nâng tỷ số khi Lampard sút hỏng phạt đền vào những phút cuối trận. Nhưng việc đó không ảnh hưởng đến cục diện của trận đấu. Chiến thắng chung cuộc vẫn thuộc về đội bóng của HLV Ancelotti.

Với việc đoạt FA Cup 2010, Chelsea đã lần đầu tiên trong lịch sử hoàn thành cú đúp. Ðó là thành công tuyệt vời của HLV Ancelotti, người mới dẫn dắt Chelsea mùa bóng đầu tiên. Ðằng sau niềm vui của Chelsea là nỗi buồn của HLV Avram Grant phía Portsmouth. Ðây là lần thứ 3 liên tiếp, vị HLV người Israel cầm quân tại chung kết và cũng là lần thứ 3 Grant chịu thất bại.

Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.