Barca gia tăng cách biệt với Real

28/02/2011 01:31 GMT+7

Rạng sáng qua, trong lúc CLB Barcelona thắng dễ dàng trên sân khách trước Real Mallorca 3-0 với sự tỏa sáng của siêu sao Lionel Messi ghi 1 bàn, Pedro và David Villa ghi 2 bàn còn lại, thì Real Madrid bị Deportivo La Coruna cầm chân với tỷ số hòa 0-0.

Rạng sáng qua, trong lúc CLB Barcelona thắng dễ dàng trên sân khách trước Real Mallorca 3-0 với sự tỏa sáng của siêu sao Lionel Messi ghi 1 bàn, Pedro và David Villa ghi 2 bàn còn lại, thì Real Madrid bị Deportivo La Coruna cầm chân với tỷ số hòa 0-0.

Với kết quả này, Barca đã thiết lập lại ưu thế gần như tuyệt đối của mình ở cuộc đua vô địch khi hơn Real đến 7 điểm. Phần đội bóng hoàng gia Real chỉ còn tự trách mình vì không thể duy trì được cơ hội đeo bám. HLV Jose Mourinho lại đổ lỗi bằng cách chỉ trích Deportivo chăm chăm chơi phòng ngự để không bị thua, và cũng cho rằng lịch thi đấu quá kín kẽ khi Real vừa thi đấu xong ở giải Champions League vào giữa tuần lại phải đấu ngay với Deportivo vào ngày thứ bảy, thay vì nếu đấu vào chủ nhật thì có thời gian hồi phục tốt hơn.

Dù sao thì cục diện hiện tại xem ra Real khó lòng theo kịp Barca ở mùa này. Họ chỉ có thể chờ trận chung kết Cúp Nhà vua khi 2 đội gặp nhau và chân sút Cristiano Ronaldo sẽ khai hỏa trở lại để vượt qua Lionel Messi của Barca trong cuộc đua Vua phá lưới. Hiện Messi có 26 bàn, và tạm qua mặt Ronaldo 2 bàn.

Tại giải Bundesliga, hùm xám Bayern Munich đã chính thức nhường ngôi cho Borussia Dortmund khi thất thủ 1-3 ngay trên sân nhà Allianz Arena, rạng sáng qua. Hiện sau vòng đấu thứ 24, Dortmund đã bỏ xa đội nhì bảng là Bayer Leverkusen 13 điểm, và hơn Bayern đến 16 điểm. Tại Ý, trong trận đấu sớm vòng 27, Juventus tiếp tục sa sút không phanh khi thua Bologna 0-2 và rớt xuống vị trí thứ 7.

G.Lao 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.