Bordeaux rơi tự do

26/04/2010 08:58 GMT+7

Nỗi bất hạnh của Bordeaux tiếp tục được kéo dài sau khi họ để thua Lorient 0-1 ở vòng 34. Bordeaux chỉ giành một chiến thắng trong 8 trận đấu vừa qua ở Ligue 1, thua 4 trong số 5 trận gần nhất và kém 4 điểm so với đội xếp thứ 3 vốn được quyền tham dự vòng sơ loại Champions League mùa sau. Lille hiện đã vươn lên chiếm giữ vị trí này nhờ vào trận thắng 2-1 trên sân của Le Mans.

Nỗi thất vọng của Bordeaux - Ảnh: Reuters

Nỗi bất hạnh của Bordeaux tiếp tục được kéo dài sau khi họ để thua Lorient 0-1 ở vòng 34. Bordeaux chỉ giành một chiến thắng trong 8 trận đấu vừa qua ở Ligue 1, thua 4 trong số 5 trận gần nhất và kém 4 điểm so với đội xếp thứ 3 vốn được quyền tham dự vòng sơ loại Champions League mùa sau. Lille hiện đã vươn lên chiếm giữ vị trí này nhờ vào trận thắng 2-1 trên sân của Le Mans.

Không chỉ có nguy cơ mất suất dự Champions League mùa sau, Bordeaux thậm chí có thể không được tham dự Europa League nếu họ không nhanh chóng gượng dậy. Với việc Marseille vô địch Cúp Liên đoàn, đội bóng thứ 5 ở Ligue 1 sẽ được dự Europa League song Bordeaux hiện xếp thứ 6. Ở phía sau, Lorient sắp sửa đuổi kịp họ với chỉ 4 điểm kém hơn.

Ngay cả HLV Laurent Blanc cũng trở nên hoang mang trước tương lai ảm đạm của đội bóng và chỉ biết đổ lỗi cho việc kém may mắn. “Chúng tôi ít nhất phải có 1 điểm trong trận này. Mọi thứ đều đi trật hướng, may mắn thật sự không ở cạnh chúng tôi”, Blanc phát biểu trên Reuters. Không chỉ thế, Bordeaux còn mất thêm nhạc trưởng Yoann Gourcuff vì chấn thương trong trận này.

Trước đó, danh sách chấn thương của Bordeaux bao gồm các trụ cột như thủ môn Carrasso, hậu vệ Planus, tiền đạo Cavenaghi cùng 2 tiền vệ Fernando và Sertic. Với đội hình gặp nhiều tổn thất, Bordeaux đang đứng trước rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một suất dự cúp châu Âu mùa tới.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.