Bordeaux thắng nhưng không vui

24/08/2010 08:11 GMT+7

Sau giai đoạn khởi đầu khổ sở, Bordeaux đã có được điểm số đầu tiên tại Ligue 1 với việc đánh bại PSG 2-1. Chiến thắng của Bordeaux chỉ đến ở phút bù giờ khi hậu vệ Michael Ciani đánh đầu từ pha đá phạt góc. Trước đó, bàn mở tỷ số của Alou Diarra đã bị tiền đạo Guillaume Hoarau cân bằng ở phút 74.

Jean Tigana có chút hài lòng với các học trò ở Bordeaux - Ảnh: Reuters

Sau giai đoạn khởi đầu khổ sở, Bordeaux đã có được điểm số đầu tiên tại Ligue 1 với việc đánh bại PSG 2-1. Chiến thắng của Bordeaux chỉ đến ở phút bù giờ khi hậu vệ Michael Ciani đánh đầu từ pha đá phạt góc. Trước đó, bàn mở tỷ số của Alou Diarra đã bị tiền đạo Guillaume Hoarau cân bằng ở phút 74.

Đây là chiến thắng có phần may mắn cho Bordeaux do PSG phung phí rất nhiều cơ hội. Dẫu vậy, nó cũng đủ để HLV đang chịu nhiều sức ép Jean Tigana nở nụ cười. “Khi bạn giành được 3 điểm, bạn sẽ không tự hỏi liệu mình có xứng đáng hay không. Tôi thích cách chúng tôi giành chiến thắng”, ông Tigana nói với L’Equipe.

Cựu HLV của Fulham và Monaco rất hài lòng với phong độ của Ciani, người vắng mặt ở 2 trận đầu tiên vì bị treo giò. Ông nói: “Ciani có màn trở lại xuất sắc, sự hiện diện của cậu ấy tăng thêm cơ bắp cho đội bóng và cho phép các cầu thủ khác chơi hiệu quả hơn”.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của Bordeaux nhanh chóng bị bao trùm bởi tin tức tiền vệ Yoann Gourcuff kiên quyết đòi chuyển sang khoác áo Lyon, đây cũng là lý do khiến anh phải ngồi trên băng ghế dự bị và chỉ được ra sân ở những phút cuối.

Tigana xác nhận: “Cậu ấy đã đến gặp chủ tịch để xin được ra đi. Cậu ấy có thể đi song người ta không nói ra điều đó vào đêm trước trận đấu thứ ba sau khi đã thua 2 trận liên tiếp. Thế nên, cậu ấy phải ngồi dự bị”. Tin tức về vụ đào tẩu của Gourcuff chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ Bordeaux trong trận gặp Marseille cuối tuần này.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.