Căng thẳng nên mất khôn

26/03/2010 09:44 GMT+7

Man City đã bất ngờ để thua Everton 0-2 trong trận đấu bù vòng 2 Premier League. Tâm điểm trận này không phải là diễn biến trên sân mà là sự căng thẳng ngoài sân. HLV Roberto Mancini và HLV David Moyes đã tạo ra trận đấu kỳ cục nhất từ đầu giải khi cả hai cùng bị đuổi khỏi sân. Khi trận đấu trôi dần vào những phút cuối, bóng bị đá ra ngoài sân.

Cảnh tượng không hay giữa 2 HLV Mancini và Moyes (giữa)- Ảnh: AFP

Man City đã bất ngờ để thua Everton 0-2 trong trận đấu bù vòng 2 Premier League. Tâm điểm trận này không phải là diễn biến trên sân mà là sự căng thẳng ngoài sân. HLV Roberto Mancini và HLV David Moyes đã tạo ra trận đấu kỳ cục nhất từ đầu giải khi cả hai cùng bị đuổi khỏi sân. Khi trận đấu trôi dần vào những phút cuối, bóng bị đá ra ngoài sân.

HLV Moyes của Everton giữ bóng lại và HLV Mancini của Man City cho rằng đồng nghiệp người Scotland chơi câu giờ. Vì vậy, ông lao vào đòi bóng và hai ông thầy đã tạo ra cảnh tượng lộn xộn. Kết quả là cả hai cùng bị trọng tài mời ra khỏi sân.

Sau trận đấu, Mancini lên tiếng xin lỗi rằng ông không nên cư xử thô thiển như vậy. Mancini giải thích: “Khi đó trận đấu chỉ còn vài phút. Tôi rất sốt ruột cho các học trò khi họ chơi hay nhưng lại không thể ghi nổi bàn thắng”. Về phía Moyes, vị HLV người Scotland cũng không trách Mancini điều gì và giải thích: “Tôi giữ bóng chỉ vì muốn thay người. Tôi hiểu Mancini hành động như thế chỉ vì đội bóng”.

Mancini là một người lịch lãm và không quen làm các trò tiểu xảo. Việc Mancini cư xử không đúng mực như vậy chẳng qua vì ông đang chịu áp lực từ cuộc đua vào top 4 đang ngày càng căng thẳng. Đây cũng là lần đầu tiên Man City của Mancini thua trên sân nhà mùa này. Về phía Everton, họ đang manh nha trở thành một ứng cử viên cho vị trí thứ 4.

N.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.