Casillas ra 'tối hậu thư' cho Real Madrid

18/10/2013 09:24 GMT+7

(TNO) Khi hàng loạt đội bóng 'đại gia' châu Âu bắt đầu rục rịch tính việc mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới thì thủ thành ngôi sao Iker Casillas ra 'tối hậu thư' đối với ban lãnh đạo CLB Real Madrid về kế hoạch ra đi.

(TNO) Khi hàng loạt đội bóng 'đại gia' châu Âu bắt đầu rục rịch tính việc mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới thì thủ thành ngôi sao Iker Casillas ra 'tối hậu thư' đối với ban lãnh đạo CLB Real Madrid về kế hoạch ra đi.

>> Real Madrid 'bắt cóc' thần đồng Nhật Bản
>> Real Madrid lại thắng ở thời điểm chết
>> Mua đất, Casillas sẽ không rời Real Madrid?

Casillas ra 'tối hậu thư' cho Real Madrid
Casillas không muốn tiếp tục phải ngồi dự bị - Ảnh: AFP

Phát biểu trước câu hỏi của phương tiện truyền thông Tây Ban Nha hôm 17.10 về tương lai ở sân Bernabeu, Casillas thừa nhận rằng anh sẽ rời Real Madrid trong tháng 1.2014 nếu không được ra sân thường xuyên và nơi đến có thể là Premier League.

“Nếu tình hình không thay đổi trong vòng 3 tháng và bạn hỏi tôi cùng một câu hỏi như bây giờ, tôi sẽ nói rang tôi tìm cách ra đi”, Casillas nói. Thật vậy, ở mùa giải, thủ thành trụ cột của tuyển Tây Ban Nha chỉ chơi đúng 105 phút cho Real Madrid (đều ở Champions League) sau khi mất vị trí chính thức vào tay của Diego Lopez kể từ khi dính chấn thương bàn tay trái vào mùa giải trước.

Trong đó, một phần nguyên nhân xuất phát từ việc cựu HLV Jose Mourinho muốn dùng Lopez để chứng tỏ uy thế cầm quân của mình về việc không ai là “bất khả xâm phạm” ở Real Madrid.

Tuy nhiên, cơ hội trở lại khung gỗ của Casillas hiện vẫn đang rất mong manh khi tân HLV Carlo Ancelotti lại cũng thích sử dụng Lopez. Vì vậy, việc Casillas đưa ra “tối hậu thư” là điều dễ hiểu bởi đội trưởng Tây Ban Nha muốn đảm bảo một vị trí ở World Cup 2014.

Thủ thành 32 tuổi thổ lộ: “Vào tháng 9, tôi từng muốn nói với chủ tịch đội bóng tôi muốn ra đi, nhưng sau đó quyết định ở lại. Tôi muốn tiếp tục là một phần của đội hình này và đội bóng lâu hơn nữa. Tuy nhiên, nếu ở lại tôi muốn được ra sân nhiều hơn”.

Ngay sau lời thừa nhận của Casillas, Arsenal là một trong nhiều “đại gia” châu Âu năng nổ nhất chuẩn bị tiếp cận thủ thành người Tây Ban Nha. Đơn giản trong suốt 2 mùa giải qua “pháo thủ” luôn ráo riết tìm một thủ thành khi Wojciech Szczesny không tạo được sự yên tâm cho HLV Arsene Wenger.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Arsenal đã đưa ra những đề nghị để chiêu mộ thủ thành Brad Guzan (Aston Villa) và Victor Valdes của Barcelona, trước khi để vuột mất Julio Cesar của Queens Park Rangers ở giờ chót.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.