Cầu thủ bị cướp nã đạn

03/02/2010 23:45 GMT+7

Vụ tiền đạo Salvador Cabanas bị bắn vào đầu chưa kịp lắng xuống, thì đã có tiếp một cầu thủ nữa bị bắn trong một vụ cướp nhưng may mắn thoát chết và không bị thương nặng.

Vụ tiền đạo Salvador Cabanas bị bắn vào đầu chưa kịp lắng xuống, thì đã có tiếp một cầu thủ nữa bị bắn trong một vụ cướp nhưng may mắn thoát chết và không bị thương nặng.

Đó là cầu thủ Juan Carlos Silva, 21 tuổi (ảnh) - đồng đội của Cabanas ở CLB Club America (Mexico). Phát ngôn viên của CLB này cho biết, vụ việc xảy ra vào tối thứ hai (theo giờ địa phương) đầu tuần này, khi một tên cướp dùng súng uy hiếp để cướp chiếc xe hơi của Silva nhưng bất thành, và sau đó đã bắn vào cầu thủ này. Tuy nhiên, may mắn là viên đạn đi trượt ngang hông Silva nên không gây nguy hiểm tới tính mạng. Hiện cầu thủ này đang bình phục và sẽ sớm trở lại thi đấu. Cảnh sát thành phố Mexico City nhận định, nhiều khả năng hai vụ tấn công cầu thủ CLB Club America không có mối liên hệ với nhau.

Trong khi đó, liên quan tới tính mạng của cầu thủ Cabanas, các bác sĩ cho biết sau 9 ngày cứu chữa, tuyển thủ Paraguay này đã bình phục và chuyển sang phòng hồi sức, có thể nói chuyện với người thân trong gia đình. Tuy nhiên, viên đạn vẫn còn nằm trong hộp sọ Cabanas, vì thế tính mạng của cầu thủ này vẫn còn bị đe dọa.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.