Cầu thủ tấn công, trọng tài thiệt mạng

05/12/2012 03:00 GMT+7

Cuối tuần qua, trợ lý trọng tài Richard Nieuwenhuizen (41 tuổi) đã gục xuống sân và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị một số cầu thủ của đội Nieuw Sloten đấm đá rất tàn nhẫn trong trận gặp Buitenboys ở một giải trẻ tại thành phố Almere (Hà Lan) hôm 2.12.

Cuối tuần qua, trợ lý trọng tài Richard Nieuwenhuizen (41 tuổi) đã gục xuống sân và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị một số cầu thủ của đội Nieuw Sloten đấm đá rất tàn nhẫn trong trận gặp Buitenboys ở một giải trẻ tại thành phố Almere (Hà Lan) hôm 2.12.

Một ngày sau, phía CLB Buitenboys cho biết vị trọng tài trên qua đời nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin dẫn đến cái chết. “Bạn không thể tưởng tượng được điều này lại xảy ra ở một trận đấu mà các cầu thủ mới chỉ 15, 16 tuổi”, Chủ tịch CLB Buitenboys, Marcel Oost thất vọng nói. Bộ trưởng Thể thao Hà Lan Edith Schippers cũng tỏ ra khá sốc khi cho biết cái chết của ông Nieuwenhuizen là “hoàn toàn khủng khiếp và không thể tưởng tượng được lại xảy ra ở thể thao Hà Lan”.

Ngay sau sự cố đau lòng trên, Hiệp hội Bóng đá Hà Lan quyết định tạm hoãn các trận đấu ở giải trẻ Hà Lan cuối tuần này, trong khi cảnh sát cho biết đã tiến hành bắt giữ 3 cầu thủ trẻ độ tuổi từ 15 - 16 tham gia vụ hành hung nói trên.

Nieuwenhuizen là một tình nguyện viên kỳ cựu tham gia hỗ trợ điều hành các giải bóng đá trẻ và bản thân ông cũng có con trai thi đấu cho Buitenboys trong trận đấu nói trên. Trong một tuyên bố trên website của mình, CLB Nieuw Sloten tuyên bố các cầu thủ tham gia vụ việc sẽ bị trục xuất lập tức khỏi đội bóng, bên cạnh việc xem xét rút đội ra khỏi giải đấu.

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.