CĐV M.U nổi giận

27/03/2014 03:15 GMT+7

Chứng kiến đội nhà thi đấu bạc nhược thua đậm kình địch cùng thành phố Man.City 0-3 (Dzeko ghi cú đúp và 1 bàn của Yaya Toure) rạng sáng qua, CĐV M.U đã nổi giận phản ứng dữ dội HLV David Moyes và cả người lựa chọn, cựu HLV Ferguson.

Chứng kiến đội nhà thi đấu bạc nhược thua đậm kình địch cùng thành phố Man.City 0-3 (Dzeko ghi cú đúp và 1 bàn của Yaya Toure) rạng sáng qua, CĐV M.U đã nổi giận phản ứng dữ dội HLV David Moyes và cả người lựa chọn, cựu HLV Ferguson.

Hình ảnh có lẽ là lần đầu mới thấy trên sân Old Trafford, khi một số CĐV quá khích của M.U lao tới khu vực kỹ thuật đội nhà la hét, chửi bới, mắng nhiếc không tiếc lời các thành viên trong ban huấn luyện, dĩ nhiên HLV Moyes là người bị chửi nhiều nhất. Ngồi ở khu vực VIP xem trận đấu, cựu HLV Ferguson cũng bị vạ lây. Chưa hết, e ngại CĐV bị kích động sẽ không giữ bình tĩnh gây ra nhiều hình ảnh khó coi nữa, ban tổ chức sân Old Trafford phải huy động lực lượng giữ trật tự và ngăn chặn các hành vi quá khích, trong đó bảo vệ cả tấm biểu ngữ treo trên khán đài với khẩu hiệu: “Sự lựa chọn số 1” (ám chỉ HLV Moyes), nhưng nay trở thành sự thất vọng số 1.

Đến nỗi, trung phong Rooney ngán ngẩm thừa nhận: “Sẽ chẳng còn ai sợ M.U mỗi khi đến sân Old Trafford thi đấu nữa”. Trong khi đó, HLV Moyes thừa nhận: “Tôi là người lên chiến thuật, chọn cầu thủ, và với những gì xảy ra, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm”.

Giang Lao

 >> Rooney: Chẳng còn ai sợ M.U ở Old Trafford nữa
 >> HLV Moyes: M.U sẽ chiến đấu đến cùng
 >> West Ham 0-2 M.U: Rooney lập siêu phẩm từ giữa sân
 >> Bayern Munich đối đầu M.U tại tứ kết Champions League
 >> M.U bị dồn vào chân tường: Tội Sơn, vạ Moi

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.