Chelsea 'run rẩy' lên ngôi đầu

23/08/2013 03:25 GMT+7

Rạng sáng qua, Chelsea hạ Aston Villa 2-1 ở trận đấu sớm và lên ngôi đầu bảng với 6 điểm. Tuy nhiên, khác với trận thắng mỹ mãn ở ngày ra quân trước Hull City (2-0), 3 điểm giành được trước Villa thực sự nghẹt thở với “The Blues”.

Rạng sáng qua, Chelsea hạ Aston Villa 2-1 ở trận đấu sớm và lên ngôi đầu bảng với 6 điểm. Tuy nhiên, khác với trận thắng mỹ mãn ở ngày ra quân trước Hull City (2-0), 3 điểm giành được trước Villa thực sự nghẹt thở với “The Blues”.

Chelsea “run rẩy” lên ngôi đầu 
HLV Mourinho và Lambert cãi nhau dữ dội - Ảnh: Reuters

Chelsea có khởi đầu vũ bão dù HLV Mourinho xoay vòng cầu thủ, cất Torres và cho De Bruyne ngồi dự bị, thay thế là Mata và Demba Ba. Ưu thế tuyệt đối và có lúc cầm bóng lên tới 80% thời gian, Chelsea sớm mở tỷ số ngay phút thứ 6 khi Hazard sút trúng hậu vệ Luna của Villa đi thẳng vào lưới nhà. Nhưng Villa sau đó đã chứng tỏ vì sao họ thắng Arsenal 3-1 bằng lối chơi phòng ngự rất khó chịu và Benteke đã gỡ hòa 1-1 ở cuối hiệp 1. Nỗ lực của Chelsea cũng được đền đáp bằng bàn đánh đầu nâng tỷ số của Ivanovic phút 73, ấn định chiến thắng 2-1 sau quả đá phạt của Lampard. Nhưng Villa quả thực không phục, HLV Lambert phàn nàn Ivanovic đáng lẽ phải bị thẻ đỏ thay vì thẻ vàng trước khi ghi bàn chỉ vài phút vì thúc cùi chỏ vào mặt Benteke. Ở cuối trận, trọng tài cũng không cho hưởng Villa một quả phạt đền khi trung vệ Terry của Chelsea để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đây cũng là nguồn cơn của cuộc cãi vã giữa hai HLV Lambert và Mourinho ở bên ngoài đường biên.

Giang Lao

>> M.U lập lại trật tự
>> Van Persie tỏa sáng, M.U nhẹ nhàng giành 3 điểm
>> M.U có 26 triệu fan hâm mộ ở Việt Nam 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.