Chelsea thẳng tiến

23/10/2010 23:44 GMT+7

Chelsea đã không gặp khó khăn nào để giành trọn 3 điểm khi hạ đối thủ Wolverhampton với tỷ số 2-0 trong trận đấu diễn ra đêm qua. Ở trận này, “The Blues” đón chào sự trở lại của Drogba và hậu vệ phải Bosingwa.

Malouda ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea - Ảnh: AFP

Chelsea đã không gặp khó khăn nào để giành trọn 3 điểm khi hạ đối thủ Wolverhampton với tỷ số 2-0 trong trận đấu diễn ra đêm qua. Ở trận này, “The Blues” đón chào sự trở lại của Drogba và hậu vệ phải Bosingwa.

Chính sự có mặt của Drogba đã giúp hàng công của đội chủ sân Stamford Brigde chơi sắc nét hơn hẳn so với trận hòa Aston Villa ở vòng đấu trước. Với đẳng cấp hơn hẳn, đội bóng của HLV Ancelotti hoàn toàn nắm được thế trận và tạo khá nhiều cơ hội ăn bàn. Ưu thế đó sớm được tiền vệ Malouda cụ thể hóa bằng bàn thắng dẫn trước ở phút 23 sau đường chuyền như dọn cỗ của Yuri Zhirkov. Công bằng mà nói, Wolverhampton xứng đáng nhận được lời ngợi khen khi nhiều lần khiến CĐV Chelsea thót tim với những tình huống tấn công ở 2 biên khá sắc sảo. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội khách bị Kalou dập tắt sau pha làm bàn nhân đôi cách biệt cho “The Blues” ở phút 81. Với trận thắng này, Chelsea tiếp tục tiến dài trên con đường bảo vệ chức vô địch khi tạm hơn đội nhì bảng Man.City 5 điểm (22 so với 17). Ở trận đấu sớm, Tottenham (15 điểm) bỏ lỡ cơ hội bám sát Chelsea và Man.City khi để Everton cầm chân 1-1 trên sân nhà.

Các kết quả khác: Birmingham - Blackpool: 2-0; Wigan - Bolton: 1-1; West Brom - Fulham: 2-1; Sunderland - Aston Villa: 1-0.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.