Chelsea thoát hiểm ngoạn mục

06/02/2010 08:29 GMT+7

Vụ việc Chelsea bị FIFA cấm chuyển nhượng vì hành động dụ dỗ “lúa non” Gael Kakuta từ CLB Lens cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Kết quả vụ việc này đã cho thấy sức mạnh những đồng rúp của ông chủ Roman Abramovich.

Gael Kakuta trong màu áo Chelsea - Ảnh: AFP

Vụ việc Chelsea bị FIFA cấm chuyển nhượng vì hành động dụ dỗ “lúa non” Gael Kakuta từ CLB Lens cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Kết quả vụ việc này đã cho thấy sức mạnh những đồng rúp của ông chủ Roman Abramovich.

Theo Daily Mail, ban lãnh đạo Chelsea đã đạt được thỏa thuận với phía Lens rằng đội bóng thành London sẽ bồi thường 1 triệu bảng chi phí đào tạo đối với Kakuta cho Lens. Đổi lại, CLB đang thi đấu tại Ligue 1 sẽ rút đơn khiếu nại Chelsea. Như vậy, đội bóng của Abramovich sẽ thoát khỏi hình phạt cấm tham gia chuyển nhượng.

“Chúng tôi rất hài lòng vì vụ việc đã kết thúc một cách tốt đẹp”, chủ tịch Chelsea, Bruce Buck phát biểu.

Phía Chelsea hài lòng là điều có thể hiểu được. Bởi đội hình hiện nay của họ đang trong giai đoạn “lão hóa”. Nếu không thể tham gia thị trường chuyển nhượng trong hai kỳ liên tiếp thì vị trí của đội bóng này chắc chắn sẽ bị đe dọa.

Trong khi đó, Lens cũng có lý do của riêng mình. Đội bóng chủ sân Félix Bollaert đang rất cần tiền. Hiện các khoản nợ của Lens đã lên đến 10 triệu bảng và sẽ phải thanh toán vào cuối mùa bóng này. Họ kiện Chelsea cũng chỉ vì tiền. Lúc đầu, họ đòi Chelsea 4,25 triệu bảng phí đào tạo Kakuta. Tuy nhiên, theo phán quyết của FIFA thì đội bóng nước Pháp chỉ nhận được 115 ngàn bảng. Chelsea đem vụ việc này ra tòa án thể thao quốc tế  (CAS)đồng thời tiến hành thương lượng với Lens. Cuối cùng hai bên đã thống nhất được mức bồi thường như trên. Dù không có được 4,25 triệu bảng như ban đầu nhưng dù sao 1 triệu bảng cũng hơn 115 ngàn bảng khá nhiều.

L.H (Theo Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.