Chống lại nghịch cảnh

09/03/2010 09:50 GMT+7

Lần thứ hai Portsmouth tiếp Birmingham ở Fratton Park trong vòng 4 ngày. Vào thứ bảy qua, Portsmouth đánh bại Birmingham 2-0 tại trận tứ kết Cúp FA nhờ cú đúp của Frederic Piquionne, tiền đạo người Pháp.

Picquionne ghi bàn vào lưới Birmingham cách đây 4 ngày - Ảnh: AFP

Lần thứ hai Portsmouth tiếp Birmingham ở Fratton Park trong vòng 4 ngày. Vào thứ bảy qua, Portsmouth đánh bại Birmingham 2-0 tại trận tứ kết Cúp FA nhờ cú đúp của Frederic Piquionne, tiền đạo người Pháp.

Sau trận đấu, Birmingham rất ấm ức vì cho rằng trọng tài đã từ chối một bàn thắng hợp lệ của họ. Thầy trò HLV Alex McLeish sẽ quyết tâm rửa hận trong trận đấu bù vòng 22 Premier League này.

Với tình cảnh hiện nay, chỉ có phép màu mới có thể giúp Portsmouth trụ lại giải đấu cao nhất của nước Anh vào cuối mùa. Song đội bóng chủ sân Fratton Park vẫn chưa chịu buông xuôi và những nghịch cảnh chỉ càng gia tăng lòng quyết tâm của họ. Trận thắng Birmingham là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Portsmouth. Một tuần trước đó, họ cũng đã đánh bại Burnley ở Premier League.

Chính tinh thần quyết tâm cao độ đã giúp Portsmouth có được những kết quả tốt mới đây. “Dù có chiến thuật phù hợp nhất và lối chơi xuất sắc nhất, bạn cũng sẽ không thành công nếu không có được tinh thần quyết tâm”, HLV Avram Grant phát biểu.

Như con thú bị dồn vào đường cùng, sự xúc động mãnh liệt vì những khó khăn ngoài sân cỏ sẽ biến Portsmouth thành một đối thủ đáng dè chừng.

Dự đoán: Portsmouth thắng 1-0.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.