Coyle muốn được ví như Moses

28/01/2010 09:05 GMT+7

Trong trận đấu giữa Bolton và Burnley vừa qua, HLV Owen Colye là mục tiêu tấn công của các CĐV Burnley. Những người này không thể tha thứ cho quyết định đào tẩu khỏi Turf Moor để chuyển sang dẫn dắt Bolton của Coyle.

CĐV Burnley cầm chiếc mặt nạ hình HLV Coyle có dòng chữ Judas

Trong trận đấu giữa Bolton và Burnley vừa qua, HLV Owen Colye là mục tiêu tấn công của các CĐV Burnley. Những người này không thể tha thứ cho quyết định đào tẩu khỏi Turf Moor để chuyển sang dẫn dắt Bolton của Coyle.

5.000 CĐV đội khách ở sân Reebok đã gọi Coyle là Judas – kẻ bán Chúa, để bày tỏ sự giận dữ của họ. Tuy nhiên, sau trận đấu Coyle đã lập tức chỉnh lại cách nhìn nhận của những người mà cách đây không lâu vẫn xem ông là người hùng nhờ vào kỳ công giúp Burnley lên chơi ở Premier League sau 33 năm chờ đợi vào năm ngoái.

Cựu HLV của Burnley phát biểu: “Nghe như có vẻ họ muốn trích dẫn Kinh thánh, tối nay tôi là Judas nhưng năm ngoái tôi còn là Đức Chúa Trời. Tôi nên được gọi là Moses (vị thánh trong Cựu ước từng dẫn dân Do Thái chạy trốn khỏi ách cai trị của người Ai Cập), bởi tôi đã dẫn họ từ nơi hoang địa đến vùng đất hứa”.

S.D (Theo The Sun)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.