De Jong: “Tôi chỉ là vật tế thần”

15/10/2010 09:29 GMT+7

Tiền vệ Nigel de Jong đang cân nhắc đến việc giã từ đội tuyển Hà Lan. Đây được xem như hành động phản ứng đối với HLV Bert van Marwijk. Trong trận đấu giữa Man City và Newcastle cách đây hơn tuần, Nigel de Jong đã vào bóng thô bạo với tiền vệ Hatem Ben Arfa của Newcastle.

De Jong được xem là cầu thủ chơi rắn nhất thế giới hiện nay - Ảnh: AFP

Tiền vệ Nigel de Jong đang cân nhắc đến việc giã từ đội tuyển Hà Lan. Đây được xem như hành động phản ứng đối với HLV Bert van Marwijk. Trong trận đấu giữa Man City và Newcastle cách đây hơn tuần, Nigel de Jong đã vào bóng thô bạo với tiền vệ Hatem Ben Arfa của Newcastle.

Trước đó, tại chung kết World Cup giữa Hà Lan và Tây Ban Nha, Nigel de Jong cũng có hành động không đẹp khi đạp vào ngực tiền vệ Alonso của Tây Ban Nha.

Chính HLV Bert Van Marwijk là người đã lên án hành vi của học trò sau khi xem trận Man City - Newcastle. HLV tuyển Hà Lan cho biết: “Thế là quá đủ. Anh ta đã đi quá xa. Nigel đã dính vào các vụ tương tự trước đó và tôi đã nói chuyện với anh ta nhưng chẳng có chuyển biến gì cả”.

HLV Van Marwijk còn tiết lộ sau khi xem trận đấu, ông đã có ý gạch tên de Jong khỏi tuyển Hà Lan 2 trận đấu với Moldova và Thụy Điển. Các trợ lý Frank de Boer và Phillip Cocu cũng đồng ý. Van Marwijk đã gọi điện cho de Jong để thông báo quyết định này và nêu rõ tuyển Hà Lan không cần de Jong nếu anh tiếp tục chơi bóng theo kiểu đó. Hai người thống nhất sẽ tiếp tục thảo luận thêm sau khi kết thúc 2 trận vòng loại EURO.

Và giờ de Jong đã tuyên bố muốn giã từ đội tuyển Hà Lan. Quả bóng giờ được đá sang HLV Van Marwijk. Quyết định dùng tiếp một tiền vệ có tính chiến đấu cao hay loại một tiền vệ hay gây gổ ra khỏi tuyển Hà Lan đều do ông định đoạt.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.