Derby nổi tiếng của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ lại nhuốm máu

14/05/2013 17:14 GMT+7

(TNO) Ban lãnh đạo CLB Galatasaray ngày 14.5 cho biết đã quyết định hoãn lễ ăn mừng chức vô địch mùa giải 2012 - 2013 đến đầu mùa giải mới, do vụ bạo loạn khiến một cổ động viên (CĐV) của Fenerbahce bị đâm chết và 122 người bị bắt giữ sau trận đấu giữa 2 đội ở sân Sukru Saracoglu.

(TNO) Ban lãnh đạo CLB Galatasaray ngày 14.5 cho biết đã quyết định hoãn lễ ăn mừng chức vô địch mùa giải 2012 - 2013 đến đầu mùa giải mới, do vụ bạo loạn khiến một cổ động viên (CĐV) của Fenerbahce bị đâm chết và 122 người bị bắt giữ sau trận đấu giữa 2 đội ở sân Sukru Saracoglu.

>> Bị tấn công vì dự đoán Galatasaray thua Real Madrid
>> Không mua nổi vé, fan của Galatasaray đào hầm vào sân Schalke
>> Fan Galatasaray dọa M.U ở sân bay

Derby nổi tiếng của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ lại nhuốm máu
Các trận đấu giữa Galatasaray và Fenerbahce luôn diễn ra trong căng thẳng -
Ảnh: Reuters

Đây là trận derby nổi tiếng về danh tiếng lẫn bạo lực của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng tin Anatolia, nạn nhân xấu số là Burak Yıldırım (19 tuổi), người bị một nhóm người đâm trong cuộc ẩu đả dữ dội giữa CĐV của 2 đội vào khuya 12.5 (giờ địa phương) sau khi đội bóng của anh thắng Galatasaray với tỷ số 2-1.

Yıldırım bất ngờ bị đâm tại quận Eyup, thủ đô Istanbul khi đang cùng những bạn trở về nhà và sau đó tử vong tại bệnh viện của Đại học Y khoa Bezmialem.

Trước đó, sự căng thẳng của một trận derby cũng thể hiện trên sân khi trọng tài rút thẻ đỏ danh cho thủ thành Volkan Demirel (Fenerbahce) và Sabri Sarıoglu (Galatasaray) sau một pha va chạm. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến ám mạng và truy tìm thủ phạm.

Trong khi phía Fenerbahce gửi lời chia buồn đến nạn nhân, thì Galatasaray cũng tuyên bố sẽ hoãn lễ ăn mừng chức vô địch dự kiến sẽ tổ chức sau trận gặp Trabzonspor tại giải đấu hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ (Spor Toto Super League) cuối tuần này.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của Burak Yıldırım và hội CĐV. Yıldırım đã bị sát hại một cách dã man”, CLB Fenerbahce cho biết trên website chính thức của mình.

Chưa dừng lại ở đó, cùng thời điểm với vụ bạo loạn ở Istanbul, bạo lực cũng xảy ra trong một trận derby thành phố Izmir thuộc giải đấu hạng dưới của Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo đó, CĐV của CLB Goztepe “giáp lá cà” với cảnh sát khi đội bóng rớt xuống giải hạng 3 sau thất bại 0-1 trước kình địch Tavsanlı Linyitspor. Theo Anatolia, hàng trăm CĐV quá khích của Goztepe gây bạo loạn trên sân và đe dọa chủ tịch Imam Altınbas, nhưng may thay ông này được an toàn nhờ một nhóm CĐV khác bao bọc, che chở.

Trong khi đó, vì quá sợ hãi, HLV Kemal Kılıc của Goztepe ngất xỉu tại sân và được đi cấp cứu. CĐV sau đó còn tấn công trụ sở đội bóng buộc cảnh sát phải can thiệp bằng đạn hơi cay và vòi rồng để giải tán đấm đông đang nóng máu và hậu quả là 30 CĐV bị bắt giữ.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.