Động đất diện rộng ở Munich

29/08/2010 08:42 GMT+7

Sau trận thắng ngược 3-1 trước Cologne ở vòng đầu, tân binh Kaiserslautern tiếp tục gây một “trận động đất” lớn hơn nữa khi hạ đo ván ĐKVĐ Bayern Munich 2-0, ở trận đấu sớm nhất vòng 2 Bundesliga. “Cả trận chúng tôi chơi hay hơn, có nhiều cơ hội tốt hơn. Nhưng trong một đêm đen đủi thế này, những điều đó cũng vô nghĩa”, hậu vệ Philipp Lahm của Bayern cay đắng phát biểu.

Tiền vệ Diego của Wolfsburg - Ảnh: AFP

Sau trận thắng ngược 3-1 trước Cologne ở vòng đầu, tân binh Kaiserslautern tiếp tục gây một “trận động đất” lớn hơn nữa khi hạ đo ván ĐKVĐ Bayern Munich 2-0, ở trận đấu sớm nhất vòng 2 Bundesliga. “Cả trận chúng tôi chơi hay hơn, có nhiều cơ hội tốt hơn. Nhưng trong một đêm đen đủi thế này, những điều đó cũng vô nghĩa”, hậu vệ Philipp Lahm của Bayern cay đắng phát biểu.

Tối qua, đến lượt á quân Schalke phải nhận thất bại ngay trên sân nhà trước Hannover với tỷ số 1-2. Các bàn thắng của Hannover được ghi do Konstantin Rausch (phút 31) và Abdellaoue (phút 49). Mãi phút 82, Schalke mới có bàn rút ngăn tỷ số nhờ tiền vệ Jermaine Jones, trong khi dàn tiền đạo Edu, Raul và Farfan tiếp tục câm lặng. Như vậy, Schalke hiện vẫn trắng tay sau 2 trận toàn thua. “Đây không phải là sự khởi đầu mà chúng tôi hy vọng. Nhưng chúng tôi vẫn còn thời gian để tìm lại chính mình”, HLV Felix Magath của Schalke phát biểu.

Tuy nhiên, cay đắng nhất phải là việc Wolfsburg để thua ngược 3-4 ngay trên sân nhà trước Mainz, dù tiền vệ Diego đã có màn ra mắt xuất sắc (ghi 1 bàn). Chẳng ai hiểu tại sao Wolfsburg lại để rơi chiến thắng khi đã dẫn trước đến 3 bàn chỉ sau 30 phút, nhờ công của Edin Dzeko (phút 23 và 27) và Diego (30’).

Sau bàn thủng lưới thứ 3, Mainz bắt đầu chơi bùng nổ và liên tục ghi 4 bàn do công của Rasmussen (phút 39), Soto (48’), Schurrle (58’) và Szalai (86’), hoàn tất cuộc lội ngược dòng không tưởng. Trong phòng họp báo, TGĐ của Wolfsburg, ông Dieter Hoeness vẫn bàng hoàng: “Tôi đã làm bóng đá hơn 30 năm mà chưa bao giờ thấy đội nhà để thua sau khi dẫn trước 3-0. Phải mất một lúc tôi mới tin đó là sự thật”.

N.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.