Đức - Anh tranh giành Lewis Holtby

24/09/2010 08:29 GMT+7

Những nhà quản lý bóng đá Đức đang đau đầu vì một cái tên, Lewis Holtby, tiền vệ đã ghi cả 2 bàn thắng vào lưới Cologne ở vòng đấu vừa qua để giúp Mainz giữ vững vị trí dẫn đầu Bundesliga. Lewis là một phần tương lai của bóng đá Đức, khi hiện là đội trưởng của đội U.21 nước này.

Lewis Holtby vừa lập cú đúp giúp Mainz dẫn đầu Bundesliga - Ảnh: Reuters

Những nhà quản lý bóng đá Đức đang đau đầu vì một cái tên, Lewis Holtby, tiền vệ đã ghi cả 2 bàn thắng vào lưới Cologne ở vòng đấu vừa qua để giúp Mainz giữ vững vị trí dẫn đầu Bundesliga. Lewis là một phần tương lai của bóng đá Đức, khi hiện là đội trưởng của đội U.21 nước này.

Trước phong độ ngày càng cao của Lewis, người Đức vừa vui mừng nhưng đồng thời cũng có đủ cơ sở để lo lắng rằng trong một ngày không xa, họ có thể mất tiền vệ này vào tay…người Anh.

Theo lý lịch thì Lewis đang mang 2 quốc tịch Đức và Anh. Cha anh, ông Christopher Holtby, là một cựu quân nhân người Anh (quê ở Liverpool), đóng quân ở Rheindahlen RAF (gần Moenchengladbach). Còn mẹ anh, bà Heidi, người Đức. Theo quy định của FIFA, những cầu thủ có 2 quốc tịch tự nhiên như Lewis có quyền chọn đầu quân cho đội tuyển của quê cha hoặc quê mẹ đều được, bất kể trước đó đã đá cho đội trẻ nước nào.

Hiện tại, người Đức đang tạm yên tâm vì tiền vệ của CLB Mainz tuyên bố rằng anh sẽ trung thành với bóng đá Đức. “Tôi có cả 2 quê hương trong trái tim mình. Lúc nhỏ tôi ủng hộ tuyển Anh, nhưng tôi không phải là kẻ phản bội. Nước Đức đã cho tôi vinh dự được làm đội trưởng đội U.21 và tôi phải đền đáp lại điều đó”, Lewis tuyên bố. Câu hỏi là liệu người Đức còn giữ chân Lewis được bao lâu khi LĐBĐ Anh (FA) vừa tuyên bố với báo chí nước này rằng từ lâu HLV Stuart Pearce (U.21 Anh) vẫn liên tục dõi theo từng bước trưởng thành của Lewis.

N.C (Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.