Eden Hazard: Chelsea không được thiết lập để chơi bóng

01/05/2014 11:23 GMT+7

(TNO) Eden Hazard vừa trở thành nhà phê bình mới nhất khi lên tiếng chê bai chiến thuật của Jose Mourinho sau khi Chelsea Atletico Madrid loại khỏi Champions League rạng sáng qua (1.5, giờ VN).

(TNO) Eden Hazard vừa trở thành nhà phê bình mới nhất khi lên tiếng chê bai chiến thuật của Jose Mourinho sau khi Chelsea Atletico Madrid loại khỏi Champions League rạng sáng qua (1.5, giờ VN).

>> Chelsea bị loại, hậu vệ Liverpool ‘đá xoáy’ Mourinho
>> Mourinho: Chelsea thua trong vòng 1 phút
>> Simeone ủng hộ cách 'lái xe buýt' của Mourinho

 Eden Hazard: Chelsea không được thiết lập để chơi bóng
Một mình Hazard không thể xoay chuyển được tình thế - Ảnh: Reuters

The Blues bị chỉ trích vì chiến thuật phòng thủ cực đoan trong trận bán kết lượt đi ở Madrid, cả trong chiến thắng trước Liverpool tại Premier League trước khi bị hất văng khỏi đấu trường châu Âu sau khi thua mất mặt 1-3 ngay trên sân nhà.

"Chelsea không được lập trình để chơi bóng đá. Chúng tôi đang chơi khá tối, tựa như Real trước Bayern, bỗng nhiên...", Hazard rầu rĩ nói sau trận đấu với báo chí. Rõ ràng anh đang lên án đấu pháp của HLV Mourinho bởi Chelsea chơi rất tốt, thậm chí cho đến khi bị Lopez gỡ hòa.

 Eden Hazard: Chelsea không được thiết lập để chơi bóng
Eto'o không quen đá hậu vệ nên phạm lỗi thô thiển với Costa - Ảnh: Reuters

Anh nói thêm: "Tôi không biết chúng tôi làm gì sai. Sau khi Torres mở tỷ số, chúng tôi kiểm soát trận đấu trong tay của chúng tôi. Có lẽ ban huấn luyện muốn nhiều hơn nữa. Đó là một trận đấu đáng xem. Tôi buồn nhưng dù sao Atletico xứng đáng chiến thắng hơn".

Tiền vệ người Bỉ có trận đấu đầu tiên của anh kể từ khi bị thay ra trong chiến thắng thần kỳ của Chelsea trước Paris Saint-Germain ở lượt về tứ kết, nhưng lần này Chelsea không thể tái lập điều kỳ diệu đó trước đội bóng dẫn đầu La Liga.

 Eden Hazard: Chelsea không được thiết lập để chơi bóng
Diego Costa không thể bỏ lỡ món quà tại chấm 11m - Ảnh: Reuters

Hazard tiếp tục không hài lòng: "Tại Stamford Bridge, chúng tôi cũng thực hiện tốt đấu pháp kể từ khi mở tỷ số. Nhưng mục tiêu của ban huấn luyện làm chúng tôi không hiểu nổi để rồi chúng tôi không tạo ra sự khác biệt trong hiệp hai. Thông thường, tôi hỏi HLV mình cần phải làm gì nhưng để làm một mình thì quá khó, đó là trận đấu đỉnh cao. Hy vọng nó sẽ là bài học cho chúng tôi trong những năm tới".

 Eden Hazard: Chelsea không được thiết lập để chơi bóng
Mourinho cũng đành bất lực đứng nhìn - Ảnh: Reuters

Sau khi Chelsea vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của Fernando Torres, Atletico san bằng cách biệt bởi Adrian Lopez trước giờ nghỉ. Trong hiệp 2, tiền đạo người Cameroon Samuel Eto'o sau khi vào thay Ashley Cole không những chẳng giúp Chelsea ghi bàn thắng mà lại giúp cho Atletico được hưởng quả phạt đền. Diego Costa chiến thắng thủ môn dự bị Mark Schwarze trước khi Arda Turan dập tắt hy vọng của đội chủ nhà bằng pha phản công ở phút 72, đảm bảo một chiếc vé tham dự trận chung kết toàn Madrid ở Lisbon (Bồ Đào Nha) vào tháng tới với đội bóng hoàng gia Real.

Kim Chao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.