Fabregas trấn an CĐV Arsenal

15/07/2010 08:48 GMT+7

Đội trưởng của Arsenal, Cesc Fabregas, vừa thanh minh rằng việc anh mặc chiếc áo của Barcelona ở đêm chung kết World Cup 2010 chỉ đơn thuần là một trò đùa tinh quái của các đồng đội, mà trong đó anh là nạn nhân. Theo Fabregas kể lại, hai trung vệ của Barca là Puyol và Pique nhân lúc anh không tập trung bất ngờ tròng chiếc áo đấu của Barca vào đầu anh.

Fabregas rất khó rời Arsenal - Ảnh: AFP

Đội trưởng của Arsenal, Cesc Fabregas, vừa thanh minh rằng việc anh mặc chiếc áo của Barcelona ở đêm chung kết World Cup 2010 chỉ đơn thuần là một trò đùa tinh quái của các đồng đội, mà trong đó anh là nạn nhân. Theo Fabregas kể lại, hai trung vệ của Barca là Puyol và Pique nhân lúc anh không tập trung bất ngờ tròng chiếc áo đấu của Barca vào đầu anh.

Thủ thành Reina (đang chơi cho Liverpool) cũng tiếp tay cho trò đùa bằng cách giữ chặt Fabregas để Puyol và Pique dễ bề hành động. Sau đó, Reina còn lôi Fabregas ra trước rừng ống kính của các nhà báo và la toáng lên “đây là tương lai của Barca, tương lai của Tây Ban Nha”.

“Đầu tiên tôi chỉ nghĩ đó là một lá cờ hoặc thứ gì đó. Nhưng dù gì thì cũng không nên quan trọng hóa chuyện đó. Vì đêm đó là một thời khắc rất đặc biệt và tất cả chúng tôi đều gần như chẳng biết mình đang làm gì. Vì thế tất cả mọi chuyện đều có thể được thứ tha. Các bạn hãy xem đó là một chuyện đùa, nó chẳng có nghĩa gì cả”, Fabregas trấn an các CĐV Arsenal trên tờ Marca. Tuy nhiên, anh lại tiếp tục lẩn tránh trả lời về tương lai của mình ở Arsenal. “Lúc này tôi không nói về chuyện đó thì tốt hơn. Hãy bình tĩnh vì chuyện gì tới sẽ tới”. Trong khi đó, phía Barca đang đề nghị trả cho Arsenal 35 triệu euro để mang Fabregas về Nou Camp trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Tuy nhiên, đến giờ HLV Wenger vẫn giữ lập trường rất rõ ràng: “Fabregas không phải để bán”.

Nguyễn Chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.