Giao hữu: Argentina thua muối mặt

09/10/2010 23:22 GMT+7

HLV tạm quyền Sergio Batista vừa đánh mất khá nhiều điểm trong cuộc đua giành vị trí dẫn dắt đội tuyển quốc gia sau khi tuyển Argentina bất ngờ thất thủ 0-1 trước Nhật Bản ở loạt trận giao hữu rạng sáng qua.

Argentina (phải) bất ngờ gục ngã trước Nhật Bản - Ảnh: AFP

HLV tạm quyền Sergio Batista vừa đánh mất khá nhiều điểm trong cuộc đua giành vị trí dẫn dắt đội tuyển quốc gia sau khi tuyển Argentina bất ngờ thất thủ 0-1 trước Nhật Bản ở loạt trận giao hữu rạng sáng qua.

Người hâm mộ Argentina càng sốc hơn khi trong đội hình thi đấu trận này có đầy đủ tất cả những ngôi sao sáng giá, với Messi, Di Maria, Tevez, Milito trên hàng công và ở phía sau là Mascherano, Heinze… Đội bóng đến từ xứ sở Tango chơi áp đảo suốt trận đấu, nhưng không thể tận dụng những cơ hội ngon ăn. Trong khi đó, đội chủ nhà Nhật Bản dù chỉ tổ chức được một vài pha tấn công sắc nét trong suốt trận đấu nhưng lại ghi được bàn thắng do công của Shinji Okazaki.

Trận thua này đã kéo HLV Sergio Batista và tuyển Argentina trở lại mặt đất khi đang “tung tăng trên mây” sau trận thắng ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha 4-1 vào tháng trước, cũng như mở ra hy vọng trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia của Diego Maradona. Trong khi đó, kết quả này chính là màn ra mắt mỹ mãn của HLV kỳ cựu người Ý Zaccheroni cùng tuyển Nhật Bản.   

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.