Gold Cup: Tuyển Mỹ giải tỏa sức ép

21/06/2011 01:10 GMT+7

Phải chật vật vượt qua vòng bảng, thầy trò HLV Bob Bradley gánh chịu nhiều sức ép trước khán giả nhà. Nhưng với đẳng cấp vốn có, các cầu thủ Mỹ đã vượt qua Jamaica 2-0 vào rạng sáng qua để lọt vào bán kết, qua đó phần nào lấy lại niềm tin để hướng tới ngôi vô địch.

Dempsey (phải) ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội Mỹ - Ảnh: Reuters

Phải chật vật vượt qua vòng bảng, thầy trò HLV Bob Bradley gánh chịu nhiều sức ép trước khán giả nhà. Nhưng với đẳng cấp vốn có, các cầu thủ Mỹ đã vượt qua Jamaica 2-0 vào rạng sáng qua để lọt vào bán kết, qua đó phần nào lấy lại niềm tin để hướng tới ngôi vô địch.

Bình luận viên Martin Rogers của Yahoo! Sports nhận định: “HLV Bradley phải rất can đảm mới tiếp tục đặt niềm tin vào cậu con trai của mình, Michael Bradley, chơi ở trung tâm hàng tiền vệ cùng với một cầu thủ trẻ khác là Jermaine Jones, dù trước đó ở vòng bảng sự kết hợp này không phát huy được hiệu quả. Ở trận tứ kết với Jamaica, cặp cầu thủ này chơi hết sức tuyệt vời.

Jones chính là cầu thủ phá vỡ thế bế tắc cho tuyển Mỹ với bàn mở tỷ số chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Còn Michael Bradley cũng góp công lớn trong bàn ấn định tỷ số 2-0 của Clint Dempsey ghi ở phút 80”. Ở bán kết (thi đấu giữa tuần này), Mỹ gặp Panama - đội thắng El Salvador 5-3 trên chấm 11m sau khi hòa nhau 1-1 trong giờ đấu chính thức. Cặp bán kết còn lại là cuộc chạm trán giữa Mexico và Honduras.

Như vậy, nhiều khả năng Mỹ và Mexico sẽ lại gặp nhau ở trận chung kết lần thứ 3 liên tiếp. Ở hai trận chung kết trước, năm 2007 Mỹ thắng Mexico 2-1, nhưng năm 2009, Mexico đã thắng lại tới 5-0.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.