HLV Allegri: Chúng tôi chỉ cách tứ kết vài centimet

13/03/2013 07:00 GMT+7

(TNO) Thất bại 0-4 trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League khiến cho lợi thế dẫn trước 2-0 của AC Milan trước Barcelona ở lượt đi trở thành vô nghĩa. Dù vậy, huấn luyện viên (HLV) Massimiliano Allegri của đội bóng Ý vẫn cho rằng ông và các học trò chỉ cách cánh cửa vào tứ kết trong gang tấc.

(TNO) Thất bại 0-4 trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League khiến cho lợi thế dẫn trước 2-0 của AC Milan trước Barcelona ở lượt đi trở thành vô nghĩa. Dù vậy, huấn luyện viên (HLV) Massimiliano Allegri của đội bóng Ý vẫn cho rằng ông và các học trò chỉ cách cánh cửa vào tứ kết trong gang tấc.

>> Messi tỏa sáng, Barcelona "hủy diệt" AC Milan
>> AC Milan bình thản đến Barcelona
>> Đánh bại Genoa, AC Milan yên tâm đến Nou Camp

HLV Allegri: Chúng tôi chỉ cách tứ kết vài centimet
HLV Allegri cho rằng AC Milan đã chơi không đến nỗi nào - Ảnh: AFP

Trong trận đấu vừa qua, AC Milan bị Barcelona áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu. Cú đúp của Lionel Messi cùng các bàn thắng do David Vlla và Jordi Alba mang về đã giúp cho đội bóng xứ Catalan giành quyền vào tứ kết với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận.

Dù vậy, AC Milan đã có cơ hội gây khó dễ cho đối phương nếu cú sút của M’Baye Niang không đi trúng cột dọc trước khi Messi nâng tỷ số lên thành 2-0.

"Trong trận đấu vừa qua, Barcelona đã chơi rất xuất sắc, đặc biệt là trong 30 phút đầu. Họ liên tục ép sân khiến chúng tôi phải chống đỡ vất vả. Dù vậy, khoảng cách giữa việc đi tiếp và bị loại là rất mong manh. Có thể thấy điều đó qua việc ngay sau khi Niang sút trúng cột dọc thì Messi đã ghi bàn.

Ngay cả khi Barcelona dẫn trước 3-0, chúng tôi vẫn có một số cơ hội nhưng đáng tiếc là không thể dứt điểm thành công. Dù vậy, thất bại này tất nhiên sẽ gây thất vọng cho các cổ động viên, những người đã cổ vũ hết mình cho chúng tôi trong thời gian qua", HLV Allegri nói trên kênh Sky Italia sau trận đấu.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân 45 tuổi cũng tỏ ra lạc quan về tương lai của AC Milan: "Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Nên nhớ rằng hơn nửa đội hình AC Milan chưa từng thi đấu ở Champions League. Đây sẽ là một kinh nghiệm quý giá cho họ".


Nỗi thất vọng của Ambrosini - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, đội trưởng Massimo Ambrosini tỏ ra khá thất vọng khi đội nhà nhận thất bại nặng nề và bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu.

"Thế là giấc mơ đã chấm dứt. Chúng tôi đã không thể theo kịp Barcelona. Họ đã lấn lướt ngay từ đầu và kết thúc trận đấu theo ý mình. Đó là một bài học mà chúng tôi hy vọng sẽ không gặp lại trong tương lai. Giờ thì AC Milan chỉ còn biết tập trung vào đấu trường trong nước mà thôi", Ambrosini phát biểu.

Bên phía Barcelona, trợ lý Jordi Roura tỏ ra khá khiêm tốn khi cho rằng việc đội nhà đánh bại AC Milan với tỷ số đậm là một bất ngờ.

"Thắng AC Milan 4-0 là điều không hề đơn giản với bất cứ đội bóng nào, kể cả Barcelona. Bởi AC Milan là một đội bóng xuất sắc, họ đã khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn", ông Roura nhận định.

Vị trợ lý của HLV Tito Villanova cũng dành những lời khen cho Messi, cầu thủ đang chịu khá nhiều áp lực vì những thất bại của Barcelona thời gian gần đây.

Ông Roura nói: "Cũng như các cầu thủ khác, Messi đã phải nhận những lời chỉ trích. Tuy nhiên, anh ấy đã đáp trả bằng phong độ trên sân bóng. Nếu tiếp tục thi đấu như trận vừa qua, Messi sẽ lại đưa chúng tôi đến với những chiến thắng".

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.