Inter Milan, Bayern Munich nếm trái đắng

28/08/2010 23:44 GMT+7

Chỉ trong 1 đêm, cả ĐKVĐ và á quân Champions League mùa rồi là Inter Milan và Bayern Munich đều nếm phải trái đắng đầu mùa ở trận tranh Siêu cúp châu Âu và vòng 2 Bundesliga. Đáng nói hơn, sau thất bại trong trận tranh Siêu cúp châu Âu trước Atlectico Madrid ở Monaco (Pháp), tân HLV Rafa Benitez đang khiến người hâm mộ của Inter Milan càng luyến tiếc với sự ra đi của “Người đặc biệt” Mourinho.

Chỉ trong 1 đêm, cả ĐKVĐ và á quân Champions League mùa rồi là Inter Milan và Bayern Munich đều nếm phải trái đắng đầu mùa ở trận tranh Siêu cúp châu Âu và vòng 2 Bundesliga. Đáng nói hơn, sau thất bại trong trận tranh Siêu cúp châu Âu trước Atlectico Madrid ở Monaco (Pháp), tân HLV Rafa Benitez đang khiến người hâm mộ của Inter Milan càng luyến tiếc với sự ra đi của “Người đặc biệt” Mourinho.

Không có thay đổi lớn về lực lượng so với triều đại của HLV Mourinho, nhưng lối chơi của Inter trong trận này tỏ ra khá bế tắc. Hàng tiền vệ gồm những ngôi sao Sneijder, Zanetti, Cambiasso và Stankovic dường như “tắt điện” trước tốc độ, kỹ thuật của Assuncao, Garcia, Simao, Reyes bên phía đội bóng đến từ Tây Ban Nha.

Trong khi đó, sự linh hoạt của cặp tiền đạo Forlan và Aguero luôn đặt khung thành của thủ môn xuất sắc Cesar trong thế báo động, đặc biệt ở trong hiệp 2. Và 2 trong số hàng loạt tình huống tấn công, Reyes (phút 62) và Aguero (phút 83) đánh đắm “con thuyền” Inter Milan mong manh dưới thời Benitez bằng 2 bàn thắng. Ở bàn thắng đầu tiên, Aguero chuyền bóng để Reyes sút cận thành, và sau đó chính tiền đạo Argentina ấn định chiến thắng 2-0 sau pha tạt bóng của Simao bên cánh trái, giúp Atlectico lần đầu tiên đăng quang ở cúp này, trong khi Inter Milan phải tự trách mình khi không thể hoàn tất việc ẵm trọn các danh hiệu lớn nhất trong mùa giải.

Ở một diễn biến khác, cùng thời điểm Inter Milan thất bại, á quân Champions League và ĐKVĐ Bundesliga - Bayern Munich cũng “đầu hàng” 0-2 ngay trên sân tân binh Kaiserslautern. Thất bại của “Hùm xám” có thể được thông cảm khi họ chơi ép sân hoàn toàn và tạo ra hàng tá cơ hội ăn bàn. Nhưng trong một ngày thiếu may mắn, các cầu thủ hàng công của đội bóng xứ Bavaria đã không thể có được bàn thắng.

Dẫu vậy, phải đáng khen cho tân binh Kaiserslautern với lối chơi phòng ngự chủ động rất tinh tế và chớp thời cơ nhanh. Chỉ trong 2 phút, hàng phòng ngự Bayern Munich mất tập trung, Ilicevic (phút 36) và Lakic (phút 37) trừng phạt hàng thủ đội khách bằng 2 bàn thắng. Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của Kaiserslautern ở mùa giải này.  

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.