Jens Lehmann - một kết thúc trong rực rỡ

10/05/2010 09:40 GMT+7

Ngay trận Stuttgart hòa Hoffenheim ở vòng đấu cuối Bundesliga, thủ môn Jens Lehmann đã nói lời giã từ sự nghiệp với người hâm mộ bóng đá nước này. Sự nghiệp cựu thủ môn của đội tuyển Đức đã có 22 năm “gác đền” được đánh giá khá thành công khắp các mặt cỏ ở châu Âu.

Lehmann có 22 năm “gác đền” được đánh giá thành công - Ảnh: AFP

Ngay trận Stuttgart hòa Hoffenheim ở vòng đấu cuối Bundesliga, thủ môn Jens Lehmann đã nói lời giã từ sự nghiệp với người hâm mộ bóng đá nước này. Sự nghiệp cựu thủ môn của đội tuyển Đức đã có 22 năm “gác đền” được đánh giá khá thành công khắp các mặt cỏ ở châu Âu.

Thủ thành 40 tuổi này có trận đấu ra mắt với CLB Schalke 04 vào năm 1988 và cùng “Lữ đoàn xanh” lên ngôi ở UEFA Cup năm 1997. Kể từ đó, tài năng của Lehmann bắt đầu được các đội bóng lớn ở châu Âu để mắt đến, sau đó anh chuyển đến AC Milan nhưng lại không được trọng dụng và phải trở lại quê hương gia nhập Dortmund. Với lối bắt bóng khá đơn giản và luôn làm chủ được khu vực 16,50m, Lehmann góp công lớn đưa Dortmund đăng quang Bundesliga năm 2002.

Sau đó, tài năng của Lehmann đã thuyết phục được HLV của Arsenal – Wenger, để sau đó nhà cầm quân người Pháp đưa anh về London nhằm thay thế cho David Seaman. 5 năm chơi cho “Pháo thủ” là quãng thời gian rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Lehmann, nhưng cũng thiếu chút may mắn. Dù cùng Arsenal đoạt Premier League và FA Cup, nhưng lại vuột mất danh hiệu Champions League một cách đáng tiếc sau khi thua Barcelona trong trận chung kết năm 2006. Trở về Stuttgart ở mùa giải trước là một kết thúc hết sức ngọt ngào đối với Lehmann. Dù đã cận tuổi 40, nhưng thủ thành này vẫn thể hiện một sự chắc chắn trong khung thành để góp phần giúp “Bầy thiên nga” vượt lên ở giai đoạn cuối để giành suất dự Europa League.

Dẫu thi đấu khá thành công, nhưng ở tuyển Đức Lehmann núp dưới cái bóng lớn của Oliver Kahn. Người hâm mộ Đức vẫn còn nhớ những xung đột giữa 2 người “gác đền” trên trước thềm World Cup 2006 để tranh vị trí chính thức. Lehmann sau đó lật đổ được Kahn và trở thành người bắt chính cho “Những cỗ xe tăng” ở World Cup 2006 (đứng hạng 3) và Euro 2008 (thua Tây Ban Nha trong trận chung kết). “Tôi thật tiếc phải nói lời chia tay sân cỏ. Nhưng với lý do tuổi tác khiến những chấn thương luôn đeo đẳng buộc tôi phải làm vậy”, Lehmann luyến tiếc nói sau trận đấu cuối cùng của Bundesliga.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.