Joe Hart hay, Balotelli dở

29/11/2011 01:10 GMT+7

Ở trận đấu muộn vòng 13 vào rạng sáng qua, Liverpool hòa Man.City 1-1. Hậu vệ Kompany mở tỷ số cho đội khách Man.City ở phút 31, nhưng chỉ 2 phút sau Lescott đá phản lưới nhà giúp Liverpool san bằng cách biệt.

Ở trận đấu muộn vòng 13 vào rạng sáng qua, Liverpool hòa Man.City 1-1. Hậu vệ Kompany mở tỷ số cho đội khách Man.City ở phút 31, nhưng chỉ 2 phút sau Lescott đá phản lưới nhà giúp Liverpool san bằng cách biệt.

Ở trận này, sự cố gây tranh cãi là việc tiền đạo Balotelli vào sân phút 65, nhưng bị truất quyền thi đấu ở phút 83 do nhận thẻ vàng thứ 2. HLV Mancini cho rằng các cầu thủ Liverpool đã “chơi xấu” khi liên tục khiêu khích Balotelli rồi quay sang “xúi” trọng tài rút thẻ đỏ đuổi chân sút này khỏi sân.

Tuy nhiên, ấn tượng lớn nhất của trận này chính là tài nghệ của thủ thành Joe Hart. Không dưới 4 lần anh cứu thua cho Man.City từ các cơ hội ghi bàn mười mươi của Andy Caroll, Luis Suarez, Stewart Downing. Chính HLV Kenny Dalglish nhìn nhận Man.City đã có một người giữ thành hết sức tuyệt vời, giúp đội khách có điểm xứng đáng. Bản thân Hart cũng cho rằng sở dĩ trận này Man.City dù chơi không thật nổi bật nhưng vẫn thể hiện được khả năng tốt vì ngoài việc cùng các đồng đội nỗ lực có điểm để duy trì khoảng cách với M.U, anh còn cố gắng chơi hay đúng ngày 27.11 để mừng sinh nhật lần thứ 47 của HLV Roberto Mancini.

 
Joe Hart chơi hay bao nhiêu thì thái độ của Balotelli lại dở bấy nhiêu - Ảnh: AFP 

Trong trận đấu còn lại, Swansea City hòa Aston Villa 0-0. Vào rạng sáng mai, các trận đấu ở vòng tứ kết giải Carling Cup sẽ diễn ra giữa Cardiff City gặp Blackburn; Chelsea gặp Liverpool; Arsenal gặp Man.City và trận M.U gặp Crystal Palace vào rạng sáng ngày 1.12.

G.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.