Juventus giương cờ trắng

12/01/2010 10:48 GMT+7

Đó là một kết quả công bằng, chúng tôi đã thi đấu không tốt”, Ciro Ferrara phát biểu sau khi Juventus bị Milan đánh bại 3-0 ngay trên sân nhà. Thất bại đó có thể sẽ khiến “Lão phu nhân” vừa gượng dậy sau trận thắng Parma hồi giữa tuần trước phải trở lại “giường bệnh”.

Ronaldinho (phải) tiếp tục tỏa sáng - Ảnh: AFP

Đó là một kết quả công bằng, chúng tôi đã thi đấu không tốt”, Ciro Ferrara phát biểu sau khi Juventus bị Milan đánh bại 3-0 ngay trên sân nhà. Thất bại đó có thể sẽ khiến “Lão phu nhân” vừa gượng dậy sau trận thắng Parma hồi giữa tuần trước phải trở lại “giường bệnh”.

Rạng sáng qua, hàng thủ lại một lần nữa trở thành “tử huyệt” của Juventus. Từ ba tình huống đá phạt góc, những Cannavaro, Chiellini đã không hoàn thành nhiệm vụ, để cho Nesta và Ronaldinho ghi những bàn thắng hết sức dễ dàng.

Trong khi đó, trên hàng công, Diego tiếp tục có một trận đấu đáng thất vọng. Dù Ferrara đã để tiền vệ người Brazil thi đấu trọn 90 phút nhưng anh chẳng để lại dấu ấn đáng kể nào ngoại trừ cú sút đi chệch khung thành ở đầu trận.

Ngược lại, bên phía Milan, Ronaldinho cho thấy một khi tập trung cho bóng đá, anh vẫn có thể tỏa sáng. Hai bàn thắng cùng những pha xử lý tinh tế chính là thông điệp mà cựu cầu thủ Barcelona muốn gửi đến HLV trưởng tuyển Brazil, Dunga.

Không chỉ vậy, Beckham cũng tiếp tục để lại dấu ấn bằng đường chuyền chính xác cho Ronaldinho ấn định chiến thắng cho Milan.

Thất bại này đã khiến cho khoảng cách giữa Juventus và đội đầu bảng, Inter bị kéo giãn ra thành 12 điểm. Rất khó cho “Lão phu nhân” sức tàn lực kiệt có thể tiếp tục tranh đua cùng hai đội bóng thành Milan.

Với Ferrara, tương lai của ông đang bị đặt dấu hỏi lớn. Dù vậy, nhà cầm quân 42 tuổi vẫn nói cứng: “Tôi không nghĩ vị trí của tôi bị đe dọa. Tôi cũng sẽ không nộp đơn từ chức và sẽ chấp nhận mọi quyết định của ban lãnh đạo”.

L.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.