Sau khi bị kình địch M.U chặn đứng chuỗi 21 trận thắng liên tiếp, HLV Pep Guardiola dường như vẫn khá bình tâm khi Man City vẫn trên đường hướng đến cú ăn 4 mùa này. Ở trận tiếp đón Southampton, Man City có đến 5 sự thay đổi so với trận thua 0-2 trước M.U khi Stones, Cancelo, Rodri, Sterling và Jesus đều ngồi dự bị và được thay bằng Walker, Laporte, Fernandinho, Bernardo Silva và Phil Foden.
|
Đội hình ra sân Man City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, Gundogan, Bernardo, De Bruyne, Foden, Mahrez Southampton: McCarthy, Vestegaard, Stephens, Bednarek, Ward-Prowse, Salisu, Djenepo, Bertrand, Armstrong, Redmond, Adams Cầu thủ ghi bàn - Man City: De Bruyne (15', 59'), Mahrez (40', 55'), Gundogan (45 + 3'); Southampton: J Ward-Prowse (25', sút 11m), Adams (56') |
Một lần nữa, Man City lại xuất trận mà không có tiền đạo thực thụ nào trong đội hình. Thế nhưng, hàng công của đội chủ nhà vẫn “nổ súng ầm ầm”. Southampton đã có những thời điểm gây khó cho Man City nhưng 2 cú đúp của Riyad Mahrez và Kevin De Bruyne đã chứng tỏ sức mạnh của đội quân HLV Guardiola.
De Bruyne tỏa sáng với cú đúp giúp Man City hạ Southampton AFP |
Sau khi De Bruyne mở tỷ số ở phút 15, Southampton gỡ hòa 10 phút sau đó khi James Ward-Prowse thực hiện thành công quả phạt 11 m. Nhưng các bàn thắng của Mahrez và Ilkay Gundogan vào cuối hiệp 1 đã giúp Man City có lợi thế dẫn trước 2 bàn trước giờ nghỉ giải lao.
Đội chủ nhà khởi đầu hiệp 2 đầy hưng phấn khi Mahrez và De Bruyne một lần nữa lập công chỉ trong 4 phút (phút 55 đến phút 59) nhờ 2 pha kiến tạo của tài năng trẻ Phil Foden, và xen kẽ ở giữa là bàn rút ngắn tỷ số của Che Adams (Southampton). Thắng Southampton 5-2 đảm bảo cho Man City vững tiến trên còn đường đến ngôi vô địch khi tạm gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng M.U lên 14 điểm.
Dù rất nỗ lực nhưng Southampton (áo đỏ) không thể ngăn cản sức mạnh của Man City AFP |
Man City sẽ đụng độ Fulham ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này, trước khi tiếp đón Borussia Monchengladbach trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League tại Budapest (Hungary). Trong khi đó, Southampton dù đứng vị trí 14 và chưa phải nghỉ đến nhiều trong cuộc đua trụ hạng và sẽ đón Brighton ở vòng 30.
Bình luận (0)