Cả Brazil và Bồ Đào Nha đều chơi phòng ngự chặt để cùng nhau đi tiếp - Ảnh: AFP |
Brazil và Bồ Đào Nha đã dắt tay nhau vào vòng 2 khi hòa 0-0 khiến cho Bờ Biển Ngà dù nỗ lực thắng CHDCND Triều Tiên 3-0 cũng không thể đảo ngược được tình thế.
Do chỉ cần hòa là chắc chắn đi tiếp nên HLV Carlos Queiroz đã tung ra đội hình với 6 cầu thủ chuyên phòng ngự, trong đó ngoài 4 hậu vệ quen thuộc còn có Pepe và Duda làm nhiệm vụ cản phá từ xa nhằm giúp Bồ Đào Nha (BĐN) đặt sự an toàn lên trên hết trước lối đá tấn công của Brazil. Cách chơi này cùng với đấu pháp không có tiền đạo cắm khi đội trưởng C.Ronaldo đá rộng để tạo khoảng trống cho tuyển 2 với Tiago và Danny dâng lên dứt điểm chính là vũ khí phản công của “Brazil châu Âu”. Không ít lần Ronaldo với tốc độ bứt phá của mình đã xuyên thủng hàng thủ Brazil nhưng ngoài một vài pha gây sóng gió thì anh vẫn chưa thể thắng được chốt chặn cuối cùng Julio Cesar.
Dù sao sự chặt chẽ và tương đối linh hoạt này đã giúp BĐN có một thế trận ngang ngửa với Brazil. Cầm bóng ít hơn nhưng BĐN không hề mất đi sự tự tin trước những pha dàn xếp gắn bó của đối phương. Đến giữa hiệp 2, sau những pha cầm cự rất ngoan cường trước Brazil, HLV Queiroz quyết định đẩy mạnh mặt trận tấn công khi lần lượt tung Simao và Pedro Mendes vào khuấy đảo, chia bớt gánh nặng cho Ronaldo, đồng thời muốn giữ chân hậu vệ cánh Brazil ở dưới không cho thường xuyên lên hỗ trợ tấn công. Điều này suýt giúp BĐN có bàn thắng khi Ronaldo đi bóng khéo léo, bị trung vệ Lucio cản phá dội ra thành đường chuyền cho Raul Meireles đang trong tư thế trống trải nhưng cú sút của tiền vệ này lại đi ra ngoài.
Lịch đấu vòng 2 (loại trực tiếp) 21 giờ ngày 26.6: Uruguay (1A) - Hàn Quốc (2B) |
Điều đáng nói là dù tính chất trận đấu không căng thẳng, nhưng cầu thủ hai đội nhiều lúc lại vào bóng quyết liệt khiến trọng tài người Mexico đã rút đến 9 thẻ vàng, riêng hiệp 1 là 7 thẻ (4 cho BĐN). Lo ngại mất người, HLV Dunga buộc phải rút Felipe Melo ra sớm nên tuyến giữa Brazil càng chơi không tốt. Hòa 0-0 bằng thế trận phòng ngự chặt, cả hai đội đều đạt được mục tiêu của mình. Như vậy, Brazil đứng đầu bảng G và nếu vượt qua được đội nhì bảng H ở vòng 2 thì nhiều khả năng sẽ gặp Hà Lan ở tứ kết. Đó sẽ là một trận đấu “chung kết” sớm được chờ đợi.
Chính vì Brazil và BĐN chủ động “bắt tay” nên Bờ Biển Ngà dù rất nỗ lực để thắng CHDCND Triều Tiên 3-0 (do Yaya Toure, Romaric và Kalou ghi), song chiến thắng này không còn ý nghĩa.
Quang Tuyến - Quang Huy
Bình luận (0)