Không cần Torres, Liverpool vẫn thắng

03/02/2011 09:21 GMT+7

(TNO) Trong lượt trận vòng 25 Premier League rạng sáng nay, 3.2.2011, trận cầu đáng chú ý diễn ra trên sân Anfield với phần thắng (2-0) nghiêng về Liverpool, đội vừa mất chân sút tốt nhất: Fernando Torres! >>Rooney lập cú đúp, M.U vững ngôi đầu >> "Quỷ đỏ" tăng tốc >> Hàng loạt vụ chuyển nhượng "bom tấn" >> Hàng loạt vụ chuyển nhượng "bom tấn" >> Cúp FA: "Kép phụ" đưa M.U thẳng tiến vòng 5 >> Chinh phục Goodison Park

Liverpool đã hồi sinh mà không cần sự trợ giúp của Torres - Ảnh: AFP

(TNO) Trong lượt trận vòng 25 Premier League rạng sáng nay, 3.2.2011, trận cầu đáng chú ý diễn ra trên sân Anfield với phần thắng (2-0) nghiêng về Liverpool, đội vừa mất chân sút tốt nhất: Fernando Torres!

>>Rooney lập cú đúp, M.U vững ngôi đầu
>>
"Quỷ đỏ" tăng tốc
>> Hàng loạt vụ chuyển nhượng "bom tấn"
>> Hàng loạt vụ chuyển nhượng "bom tấn"
>> Cúp FA: "Kép phụ" đưa M.U thẳng tiến vòng 5
>> Chinh phục Goodison Park

Còn nhớ ở trận lượt đi diễn ra hồi tháng 11.2010, vào thời điểm "Lữ đoàn đỏ" chơi thăng hoa nhất, 6 trận bất bại, chính Stoke City đã kéo các cầu thủ Liverpool chạm mặt đất.

Hơn 3 tháng sau, cơ hội phục thù đã đến khi Liverpool tiếp Stoke tại Anfield. Liverpool vào thời điểm này đang có dấu hiệu hồi sinh dưới thời Kenny Dalglish với 3 trận bất bại, nhưng ngặt nỗi, Liverpool hiện thời không còn Fernando Torres, cầu thủ đã chơi 102 trận và ghi 65 bàn thắng - đang giữ kỷ lục cầu thủ đạt cột mốc 50 bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử của đội bóng áo đỏ.

Song, Liverpool nên quên Torres đi, cũng như trước khi tiếp Stoke, CĐV đã bu quanh sân Anfield và đốt chiếc áo số 9 mang tên "El Nino" - biệt danh của Torres.

Và Liverpool trong trận đấu với Stoke đã quên Torres thật, bởi lúc này mọi sự chú ý đáng tập trung vào Luis Suarez, hợp đồng trị giá 22,2 triệu bảng vừa được đem về từ Ajax. Ngay trong trận mở màn chân sút người Uruguay đã lập công. Suarez là người ấn định tỷ số, còn bàn mở tỷ số do công của Raul Meireles.


Pha ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 của tân binh Luis Suarez cho Liverpool - Ảnh: Reuters

"Tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng có lẽ đây là bàn thắng đáng nhớ nhất của tôi. Tôi tin Liverpool vẫn là một đối thủ mạnh...", cầu thủ từng bị chỉ trích nặng nề vì vụ "Bàn tay Chúa" tại VCK World Cup 2010, phát biểu trên AFP.

Với 3 điểm trọn vẹn từ trận thắng này, mặc dù thứ hạng của Liverpool vẫn không thay đổi - thứ 7, nhưng đóa hoa mùa xuân đã nở rộ trên khắp vùng Merseyside, niềm vui hồi sinh, niềm tin mới đã bắt đầu.

Xa một chút, ở thành Birmingham, nơi đội chủ nhà đã có cú lội ngược dòng (hòa 2-2) trước Man City. Carlos Tevez mở tỷ số từ phút thứ 4, nhưng bởi căn bệnh cố hữu ở hàng thủ đã khiến Man Xanh rời sân St. Andrews chỉ với 1 điểm vỏn vẹn.

Đây đã là trận không thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò Roberto Mancini. "Bóng ma" bị đánh bật khỏi tốp 4, giống mùa trước, đang khiến cho chiếc áo xanh của đội bóng thành Manchester chuyển sang màu... đe dọa.

Trong khi đó, đương kim "Tứ đại gia" Tottenham đã thoát ra được những ngày tăm tối bằng chiến thắng tối thiểu trên sân Ewood Park của Blackburn. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do "Sếu vườn" Peter Crouch ghi được ở phút thứ 4.

Kết quả

Birmingham - Man City: 2 - 2

Blackburn - Tottenham0 - 1

Blackpool - West Ham: 1 - 3

Bolton -Wolves: 1 - 0

Fulham - Newcastle: 1 - 0

Liverpool - Stoke: 2 - 0

Bảng xếp hạng

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.