Leverkusen trở lại đường đua

14/04/2014 01:19 GMT+7

(TNO) Bayer Leverkusen đã nếm hương vị chiến thắng ngay trận đầu tiên dưới thời HLV mới Sascha Lewandowski, tái chiếm vị trí thứ 4 từ tay Wolfsburg, nhờ vượt qua Hertha Berlin 2-1 tại vòng 30 Bundesliga diễn ra đêm qua (13.4, giờ VN).

(TNO) Bayer Leverkusen đã nếm hương vị chiến thắng ngay trận đầu tiên dưới thời HLV mới Sascha Lewandowski, tái chiếm vị trí thứ 4 từ tay Wolfsburg, nhờ vượt qua Hertha Berlin 2-1 tại vòng 30 Bundesliga diễn ra đêm qua (13.4, giờ VN).

>> Dortmund và Leverkusen rủ nhau bại trận
>> Leverkusen ngã ngựa, Dortmund hụt bước
>> Dortmund và Leverkusen cùng sẩy chân

 
Chiến thắng đầu tay của tân HLV Lewandowski - Ảnh: AFP

Hiếm khi nào Leverkusen mở tỷ số nhưng ngay từ đầu trận đấu trên sân nhà này, họ đã tổ chức tấn công ngay nhằm tìm chiến thứ thứ 2 trong 10 trận đấu gần nhất để kiếm chiếc vé dự Champions League mùa tới.

Kết quả

Bayer Leverkusen 2 - 1  Hertha Berlin

Hoffenheim 2 - 0  Augsburg

Triều đại của Lewandowski khó có được khởi đầu nào tốt hơn khi Kiessling nhận đường chuyền từ Giulio Donati bên cánh phải, đánh đầu mở tỷ số cho Leverkusen ngay ở giây thứ 39 của trận đấu. Đây là bàn thắng nhanh nhất của mùa giải tính đến thời điểm này, khởi đầu giấc mơ Champions League ngay trong trận đấu đầu tiên của họ kể từ khi Sami Hyypia bước ra khỏi cửa vào cuối tuần trước.

Sự tự tin của Leverkusen ngày một tăng cao, họ liên tục ép Berlin dưới áp lực cực lớn, trong đó Gonzalo Castro có cú vô lê rất nguy hiểm ngay mép vòng cấm địa. Ngay sau đó, Sebastian Boenisch sút bóng rung chuyển xà ngang của thủ môn Thomas Kraft.

Nhưng rồi khung thành của đội khách cũng bị chọc thủng ở phút 24 khi tiền đạo 17 tuổi Julian Brandt lốp bóng qua đầu Thomas Kraft sau đường chuyền của tiền đạo người Hàn Quốc Heung-Min Son.

Berlin tìm lại chút hy vọng khi từ quả đá phạt của Tolga Cigerci, Wagner đánh đầu làm chệch hướng bóng bay thẳng vào góc xa khung thành. Tỷ số được rút ngắn còn 1-2 phút 38. Wagner còn bỏ lỡ 1 cơ hội sau đó khi cú đánh đầu cực mạnh của anh đưa bóng đi chệch mục tiêu.

Vào hiệp 2, ngoài nỗ lực của Sami Allagui, HLV đội bóng đến từ thủ đô và các học trò gần như không có cơ hội nào để cân bằng tỷ số.

Leverkusen có khá nhiều cơ hội để ghi thêm bàn thắng, trong đó 2 lần trọng tài từ chối cho đội chủ nhà hưởng phạt đền khi cả ông và trợ lý đều không nhìn thấy bóng 2 lần chạm tay các hậu vệ Hertha Berlin.

Dù sao Leverkusen cũng có 3 điểm để qua mặt Wolfsburg và Borussia Monchengladbach trên bảng xếp hạng với vị trí thứ 4.

 
Salihovic mở tỷ số cho Hoffenheim trong chiến thắng trước Berlin - Ảnh: AFP

Ở trận đấu muộn nhất vòng 30, Hoffenheim giành chiến thắng 2-0 trước các vị khách Augsburg bằng 2 bàn thắng của Sejad Salihovic và Jannik Vestergaard được ghi ngay trong hiệp 1. Chiến thắng này không thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng của cả hai nhưng giúp Hoffenheim gần như chắc chắn trụ hạng.

Kim Chao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.