Liverpool gặp khó

02/04/2010 08:57 GMT+7

Tại Anfield có một căn phòng bên cạnh phòng truyền thống của Liverpool được sử dụng để chiếu liên tục không ngừng nghỉ những thước phim về một đêm lạ lùng trong lịch sử bóng đá châu Âu.

Tại Anfield có một căn phòng bên cạnh phòng truyền thống của Liverpool được sử dụng để chiếu liên tục không ngừng nghỉ những thước phim về một đêm lạ lùng trong lịch sử bóng đá châu Âu.

Đó là trận chung kết Champions League 2005 giữa Liverpool và AC Milan ở Istanbul. Sau khi bị dẫn trước 0-3 trong hiệp 1, “Lữ đoàn đỏ” đã lội ngược dòng và giành chiến thắng trên chấm 11m.

Dù những ký ức vinh quang được lưu giữ mãi mãi tại nửa đỏ của vùng Merseyside, tham vọng của HLV Benitez (ảnh) sau 5 năm đã thu hẹp xuống chỉ còn là vị trí thứ tư ở Premier League đồng nghĩa với việc có suất tham dự Champions League mùa tới.

“Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu”, Benitez phát biểu sau khi Liverpool thắng dễ Sunderland 3-0 vào Chủ nhật tuần trước với 2 bàn được đóng góp bởi người đồng hương Tây Ban Nha Torres, “Nếu Torres giữ được phong độ, cậu ấy sẽ rất quan trọng. Để cậu ấy hạnh phúc, chúng tôi phải làm là thắng các trận còn lại và cố lọt vào top 4”.

Chân sút người TBN đã ghi 4 bàn trong 7 trận đấu gần nhất để nâng tổng số bàn thắng mùa này lên 20 song Liverpool vẫn kém 4 điểm so với đội xếp thứ tư Tottenham trong khi đá nhiều hơn 1 trận. Đó là một nhiệm vụ khó khăn cho Liverpool.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Torres đe dọa rời khỏi Anfield nếu Liverpool không chịu mua thêm các cầu thủ chất lượng. Nếu Liverpool kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 5, Torres nhiều khả năng sẽ dứt áo ra đi. Khi đó, anh sẽ là mục tiêu của các đội bóng giàu có và hiện thành công hơn Liverpool ở Premier League.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.