Liverpool trở lại cuộc đua vô địch

14/01/2014 03:00 GMT+7

“SAS” là viết tắt tên cặp trung phong Suarez và Sturridge của Liverpool. Rạng sáng qua, cả hai đều góp công lớn giúp đội nhà thắng đậm Stoke 5-3 trên sân khách để trở lại vị trí tốp 4 giải Ngoại hạng Anh (thua Man.City 5 điểm).

“SAS” là viết tắt tên cặp trung phong Suarez và Sturridge của Liverpool. Rạng sáng qua, cả hai đều góp công lớn giúp đội nhà thắng đậm Stoke 5-3 trên sân khách để trở lại vị trí tốp 4 giải Ngoại hạng Anh (thua Man.City 5 điểm).

 
Cặp Suarez (phải) và Sturridge trở lại là tin tức tốt lành cho Liverpool - Ảnh: Reuters

Suarez ghi cú đúp (nâng tổng số bàn thắng lên 22 bàn/16 trận, bỏ xa Aguero mới có 13 bàn ở giải vua phá lưới), còn Sturridge sau khi vào sân phút 65 đã tự mình ghi 1 bàn ở phút 87. Hai bàn còn lại do Shawcross đá phản và Gerrard ghi từ chấm 11 m phút 51. Cuộc tái hợp của SAS ghi dấu ấn thật đậm nét, giúp HLV Rodgers hết sức hưng phấn: “Bây giờ thì Liverpool đã đầy đủ “cơ bắp” để trở lại cuộc đua vô địch”.

Nên nhớ, khi vắng Sturridge (từ 23.11 năm ngoái) vì chấn thương, một mình Suarez không đủ lực kéo Liverpool vượt qua 2 đối thủ cứng cựa là Man.City và Chelsea (đều thua cùng tỷ số 1-2), khiến bị rớt lại phía sau dù trước đó đã dẫn đầu bảng.

Ở trận Newcastle thua Man.City 0-2, ngoài việc phản ứng mạnh với bàn thắng hợp lệ của Tiote bị trọng tài Mike Jones từ chối thẳng thừng, HLV Alan Pardew còn vạ miệng khi chửi thề với HLV Pellegrini của “Man xanh” ngoài sân. Sau trận, ông Pardew khi bình tĩnh lại đã xin lỗi HLV Pellegrini. Nhưng về bàn thắng của Tiote, nhà cầm quân này giữ quan điểm: “Trọng tài Jones đã sai hoàn toàn”.

Giang Lao

>> Suarez ghi bàn vô đối, Liverpool vào top 4
>> Thua Chelsea, Liverpool hụt hơi trong cuộc đua vô địch
>> HLV Liverpool có thể bị phạt vì chỉ trích trọng tài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.