Lucho Gonzalez nén nỗi đau mất cha để tỏa sáng

19/09/2012 17:14 GMT+7

(TNO) Không phải bàn thắng của Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic hay Lukas Podolski, mà chính pha lập công của tiền vệ Lucho Gonzalez trong trận Porto đánh bại Dinamo Zagreb mới thật sự có ý nghĩa trong lượt trận mở màn vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng 19.9 (giờ VN).

(TNO) Không phải bàn thắng của Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic hay Lukas Podolski, mà chính pha lập công của tiền vệ Lucho Gonzalez trong trận Porto đánh bại Dinamo Zagreb mới thật sự có ý nghĩa trong lượt trận mở màn vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng 19.9 (giờ VN).

>> Malouda và Kolo Toure không được dự Champions League
>> Pháp, Tây Ban Nha bảo toàn lực lượng tại Champions League
>> Lượt đi vòng play-off Champions League: Khách lấn chủ

Lucho Gonzalez nén nỗi đau mất cha để thi đấu
Bàn thắng mà Lucho (trước) ghi được là món quà anh tặng người cha vừa mất - Ảnh: AFP

Trên sân Maksimir ở Croatia, Porto vượt qua đội chủ nhà Dinamo Zagreb bằng tỷ số 2-0, trong đó Lucho Gonzalez là người mở tỷ số cho đội bóng đến từ Bồ Đào Nha. Với tiền vệ người Argentina, đây không phải lần đầu tiên anh lập công cho Porto vì anh từng ghi được 32 bàn thắng cho CLB trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2009.

Song, khoảnh khắc tại Maksimir của Lucho lại mang ý nghĩa vô cùng to lớn bởi đó được xem như món quà thiêng liêng gửi đến người cha vừa mất của anh. Lucho đã phải nén đau thi đấu bởi anh nhận được tin báo về sự ra đi của cha mình vài giờ trước khi bóng lăn.

“Tôi thầm hứa sẽ làm rung mành lưới đối phương để tưởng nhớ bố tôi và tôi đã thành công”, Lucho nói với phóng viên Reuters.

Cầu thủ sinh năm 1981 này cũng chỉ tiết lộ thông tin về sự qua đời của cha mình trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Điều này đồng nghĩa các đồng đội của anh không hề hay biết về mất mát của người đồng đội.

“Chỉ các thành viên thuộc ban lãnh đạo và huấn luyện viên trưởng biết điều này. Tôi đã nói với họ ngay khi nhận được tin báo từ gia đình và đã nhận được những lời động viên chân thành nhất để giúp tôi vượt qua cú sốc…", cựu tiền vệ Marseille cho biết thêm.

Năm nay 31 tuổi, Lucho Gonzalez từng được xếp vào hàng ngũ những tiền vệ tài năng của bóng đá Argentina. Trong sự nghiệp, anh có 44 lần ra sân và ghi được 6 bàn cho tuyển Argentina từ năm 2003.

Lucho đã chơi cho Huracan, River Plate, Porto và Marseille trước khi trở lại Porto vào tháng 1.2012. Hồi đầu tháng 9 qua, Lucho vừa được trao băng đội trưởng của Porto sau khi tiền đạo Hulk chia tay CLB để chuyển sang Zenit St Petersburg.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.