Mali uất ức ra về

20/01/2010 10:13 GMT+7

Dù đánh bại Malawi với tỷ số 3-1 ở lượt đấu cuối bảng A, Mali vẫn phải ngậm ngùi chia tay giải vì Angola và Algeria đã dắt tay nhau vào tứ kết với trận hòa 0-0. Mali phải về nhà dù có cùng 4 điểm với Algeria vì họ thua chính đối thủ này ở lượt trước.

Các cầu thủ Algeria giành quyền vào tứ kết nhờ hơn thành tích đối đầu với Mali - Ảnh: afp

Dù đánh bại Malawi với tỷ số 3-1 ở lượt đấu cuối bảng A, Mali vẫn phải ngậm ngùi chia tay giải vì Angola và Algeria đã dắt tay nhau vào tứ kết với trận hòa 0-0. Mali phải về nhà dù có cùng 4 điểm với Algeria vì họ thua chính đối thủ này ở lượt trước.

Thay vì xét hiệu số bàn thắng bại, CAN năm nay quy định đội nào giành ưu thế đối đầu trực tiếp sẽ xếp trên. Điều này dẫn đến nhiều nghi ngờ rằng Angola và Algeria bắt tay nhau để loại Mali dựa vào màn trình diễn tẻ nhạt giữa họ, đặc biệt trong hiệp 2, khi cả hai đội chủ yếu chỉ cầm bóng hơn là nỗ lực ghi bàn.

Tuy nhiên, HLV của Algeria, Rabah Saadane, giận dữ bác bỏ cáo buộc này: “Chúng tôi không chấp nhận việc sắp xếp kết quả. Algeria từng là nạn nhân của điều ô nhục này ở World Cup 1982 khi Đức và Áo bắt tay để loại chúng tôi. Tôi nhấn mạnh rằng không hề có sự sắp xếp”.

Trong khi đó, HLV Angola, Manuel Jose, cố gắng biện hộ: “Khi biết Mali đã chắc thắng, chúng tôi chơi thận trọng hơn. Đó không phải là trận đấu hấp dẫn song chúng tôi đã đạt được mục tiêu”. Trận hòa này giúp Angola có được vị trí nhất bảng.

Những giải thích đó không làm người Mali thôi tức tưởi song vì không có bằng chứng nên tiền đạo Bagayoko, cầu thủ ghi bàn ấn định tỷ số trong trận thắng vô nghĩa của Mali, đành chĩa mũi dùi sang ban tổ chức. “Đây là một thất vọng thật sự. Họ đã thay đổi quy định trong năm nay và chúng tôi bị loại dù “xếp trên” Algeria (xét về hiệu số thắng bại)”, Bagayoko phản ứng.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.