Malouda tiếp tục “nổ súng”

24/10/2010 08:02 GMT+7

Vừa trở về từ Nga sau trận đấu với Spartak Moscow, Chelsea tiếp đón Wolves trên sân nhà Stamford Bridge. Dù đối phương bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng thầy trò HLV Carlo Ancelotti chỉ có trận thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0. Tiền vệ Florent Malouda là người mở tỷ số cho Chelsea ở phút 23 còn Salomon Kalou ấn định chiến thắng vào cuối trận (phút 81).

Vừa trở về từ Nga sau trận đấu với Spartak Moscow, Chelsea tiếp đón Wolves trên sân nhà Stamford Bridge. Dù đối phương bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng thầy trò HLV Carlo Ancelotti chỉ có trận thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0. Tiền vệ Florent Malouda là người mở tỷ số cho Chelsea ở phút 23 còn Salomon Kalou ấn định chiến thắng vào cuối trận (phút 81).

Việc Chelsea không có chiến thắng hoành tráng trước Wolves có thể gây ngạc nhiên cho nhiều người, bởi vị thế của hai đội là rất khác nhau và “The Blues” còn có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, với những gì diễn ra ở sân Stamford Bridges thì kết quả 2-0 là hợp lý. Bởi Chelsea không hoàn toàn lấn lướt được đội khách. Trước khi trận đấu này diễn ra, HLV Mick McCarthy đã tuyên bố sẽ gây khó khăn cho Chelsea. Đội khách đã thực hiện được tuyên bố đó bằng cách chơi ăn miếng trả miếng với đội chủ nhà.

 
 Cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn mở tỷ số của Malouda (15) - Ảnh: AFP

Với lối đá như vậy, Chelsea không thể toàn tâm toàn ý tấn công. Các CĐV trên sân Stamford Bridge không được thấy những đợt tấn công ào ạt tương tự như khi “The Blues” đè bẹp Wigan và West Brom với cùng tỷ số 6-0.

Tuy nhiên, HLV Ancelotti cũng đã có đối sách hợp lý. Nhà cầm quân đã cho các học trò chuyển sang chơi chắc chắn trên phần sân nhà và tận dụng cơ hội phản công. Lối chơi này đã tỏ ra có hiệu quả, đặc biệt là khi Chelsea dẫn trước một bàn. Ở phút 65, từ một tình huống chuyền bóng từ phần sân nhà của hậu vệ Ivanovic, nếu dứt điểm tốt thì tiền đạo Didier Drogba đã có thể giúp đội nhà có chiến thắng đậm đà hơn. 

Dù vậy, các CĐV nhà cũng có thêm một dịp ăn mừng. Phút 81, ngay sau một tình huống nguy hiểm trước khung thành thủ môn Petr Cech, Chelsea đã tiến hành phản công. Chỉ cần ba đường chuyền bóng, Salomon Kalou đã có bàn thắng ấn định chiến thắng cho đội nhà. Như vậy với pha ghi bàn vào lưới Wolves, Malouda đã nâng tổng số bàn thắng ghi được cho Chelsea lên con số 7, tạm thời dẫn đầu danh sách cầu thủ dội bom ở sân Stamford Bridge.

Với ba điểm có được trong trận này, Chelsea tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng. Trong trận đấu đêm nay, đội xếp thứ hai là Man City sẽ có cuộc đối đầu khó khăn với Arsenal. Vì vậy, với khoảng cách tạm thời đã là 5 điểm thầy trò Ancelotti có thể yên tâm ngồi theo dõi trận đấu căng thẳng này.

Ở trận đấu sớm nhất vòng này, Tottenham đã có trận hòa 1-1 với Everton. Dường như các học trò của HLV Harry Redknapp vẫn còn chưa hết mệt sau khi đã rất nỗ lực trong trận đấu với Inter Milan hồi giữa tuần. Chính vì vậy, dù được chơi trên sân nhà White Hart Lane nhưng Tottenham đã có phần hơi lép vế trước đội khách. Leighton Baines là người mở tỷ số cho Everton bằng cú sút phạt đẹp mắt ở phút 17. Dù vậy, chỉ ba phút sau, Van der Vaart cũng đã kịp thời cân bằng cách biệt.

Cũng trong loạt trận đêm qua, với chiến thắng 2-1 trước Fulham,   West Brom đã leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Đây là một điều bất ngờ bởi đội bóng này được đánh giá là một trong những ứng cử viên rớt hạng khi mùa giải 2010-2011 mới bắt đầu.

Hải Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.