Man City ra “đòn gió”

22/02/2010 08:42 GMT+7

Man City nhiều tiền, điều này ai cũng biết và nếu họ chấm cầu thủ nào chắc chắn cầu thủ đó sẽ thuộc về họ? Điều này cần phải xét lại. Chẳng hạn, Man City thích Ronaldo, Kaka, Messi nhưng họ có được đâu.

Gerrard (dưới) và Torres chính là linh hồn của Liverpool

Man City nhiều tiền, điều này ai cũng biết và nếu họ chấm cầu thủ nào chắc chắn cầu thủ đó sẽ thuộc về họ? Điều này cần phải xét lại. Chẳng hạn, Man City thích Ronaldo, Kaka, Messi nhưng họ có được đâu.

Mới đây nhất Man City tung tin sẽ bỏ ra 140 triệu bảng để sở hữu cặp Fernando Torres - Steven Gerrard của Liverpool. Nếu vào giai đoạn thị trường chuyển nhượng mở cửa có lẽ phía Liverpool sẽ lo sốt vó, nhưng vào thời điểm hiện tại, đặc biệt là tối hôm qua Man City và Liverpool đụng độ ở Premier League, rõ ràng Man City đã tung ra “đòn gió”, ăn theo kiểu của Real Madrid hay Barcelona trước đây thường sử dụng ở bên Tây Ban Nha.

Nên hiểu, Liverpool đang nợ đầm đìa, họ cần tiền lắm, nhưng nếu bán Torres và Gerrard, có nghĩa họ chấp nhận bán linh hồn cho... quỷ. Đây là 2 ngôi sao lớn nhất của sân Anfield, họ là niềm tin, là linh hồn của đội bóng vùng Merseyside. Vì vậy, chuyện Liverpool lắc đầu trước lời đề nghị “tiền tấn” của Man City là điều có thể đoán trước.

Nhưng thử đặt ra trường hợp Man City vẫn quyết liệt, tăng số tiền đề nghị lên gấp đôi và đang trong thời điểm của mùa chuyển nhượng thì sao? Sẽ rất khác! Vừa qua Hicks và Gillett, 2 ông chủ của Liverpool đã nhấp nhổm sau khi Man City đưa ra mức giá 80 triệu bảng cho Torres. Rất may sau đó tiền đạo người Tây Ban Nha dính chấn thương và mặt khác 2 ông chủ người Mỹ này hét giá lên 100 triệu bảng, nếu không “đòn gió” của Man City đã trở thành thật không chừng.

B.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.