Man.City - Liverpool 3-0: Ngạo nghễ “Man xanh”

24/08/2010 23:45 GMT+7

Những trận thắng 6-0 nóng hổi của Arsenal, Chelsea bỗng chốc nguội đi khi Man.City hạ gục Liverpool đến 3-0 đầy thuyết phục.

Cầu thủ Man.City (trái) vui mừng trước sự tuyệt vọng của Steven Gerrard  - Ảnh: Reuters

Những trận thắng 6-0 nóng hổi của Arsenal, Chelsea bỗng chốc nguội đi khi Man.City hạ gục Liverpool đến 3-0 đầy thuyết phục.

Như vậy, một trong “tứ đại gia” đã quỵ ngã. Giờ đây, M.U, Chelsea và Arsenal hẳn đã cảm thấy sức nóng hầm hập từ Man.City. Rõ ràng, sức mạnh đồng tiền ở thời buổi kinh tế khó khăn này đã có tiếng nói của nó, và việc hạ gục Liverpool chính là câu trả lời ngạo nghễ nhất từ những ông chủ Ả Rập giàu có. Rạng sáng qua, trên khán đài sân City of Manchester, ông chủ đích thực của Man.City là tỉ phú Sheikh Mansour đã nở nụ cười mãn nguyện khi lần đầu tiên đến xem đội nhà thi đấu sau 2 năm bỏ ra hơn 1 tỉ bảng đầu tư vào CLB này. Vị tỉ phú này cũng giơ ngón tay cái lên thể hiện sự hài lòng của mình đối với màn trình diễn quá ấn tượng của thầy trò HLV Roberto Mancini.

 
Tỉ phú Sheikh Mansour quá đỗi hài lòng - Ảnh: AP

Ở trận này, HLV Mancini chỉ mới sử dụng 2/6 ngôi sao mới tậu về là cặp tiền vệ Yaya Toure và James Milner. Trong khi David Silva ngồi dự bị, còn Balotelli, Kolarov và Jerome Boateng đều vắng mặt vì bị chấn thương. Tuy nhiên, trong sơ đồ 4-3-3 với số nhân sự còn lại gồm Tevez ở tuyến đầu, Adam Johnson và James Milner ở 2 biên dưới sự trợ lực của “bộ ba” Barry, De Jong và Yaya Toure, Man.City hoàn toàn lấn át Liverpool ở khu trung tuyến - vốn thiếu vắng tiền vệ phòng ngự Macherano (khước từ thi đấu để được chuyển nhượng sang CLB khác). Cũng chính vì không có Macherano, HLV Roy Hodgson đành phải chơi với sơ đồ 4-4-2 cổ điển, để Lucas và Steven Gerrard trấn giữ khu vực giữa sân, nhưng trong một đêm chơi dưới sức và mất phương hướng, cặp tiền vệ này không đủ sức vực dậy đội nhà. Cả trung phong Torres cũng chơi rất mờ nhạt, không có pha phối hợp nào ra hồn với người chơi cặp David Ngog, và cuối cùng đã bị thay ra ở phút 78.

Chính những bất ổn của Liverpool đã làm nền cho Man.City thăng hoa chơi một trận áp đảo hoàn toàn về mọi mặt. Ngay phút 13, tiền vệ Barry sớm mở tỷ số 1-0 từ đường chuyền của tân binh Milner. Vào hiệp 2, tân thủ quân của Man.City - tiền đạo Tevez ghi một cú đúp nữa ở phút 52 và 67 (từ chấm 11m) ấn định tỷ số 3-0, đẩy Liverpool rơi sâu vào tuyệt vọng và phải nhận trận thua đậm nhất trước “Man xanh” kể từ năm 1937.

Sau chiến thắng, HLV Mancini cho biết ông đã đề nghị tỉ phú Mansours hãy đến sân mỗi cuối tuần để xem “Man xanh” chiến thắng và chắc chắn đội bóng của ông sẽ mang lại niềm vui ngày càng nhiều hơn cho ông bầu. Có mặt trên khán đài, HLV Alex Ferguson tỏ ra trầm tư vì kết quả này rõ ràng cho thấy Man.City mùa này rất lợi hại và sẽ càng khó hơn cho M.U trong cuộc đua đến chức vô địch.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.