Man.City thảm bại, Liverpool hồi sinh

06/11/2010 00:26 GMT+7

Chiếc ghế HLV của Roberto Mancini đang lung lay dữ dội khi “gã nhà giàu” Man.City nếm thất bại thứ 3 liên tiếp trên mọi mặt trận sau trận thảm bại 1-3 trên sân của Lech Poznan (Ba Lan) ở Europa League.

Man.City (phải) tiếp tục gây thất vọng - Ảnh: AFP

Chiếc ghế HLV của Roberto Mancini đang lung lay dữ dội khi “gã nhà giàu” Man.City nếm thất bại thứ 3 liên tiếp trên mọi mặt trận sau trận thảm bại 1-3 trên sân của Lech Poznan (Ba Lan) ở Europa League.

Ở bảng này, Juventus cũng gây thất vọng sau khi bị Salzburg (Áo) chia điểm với tỷ số 0-0 ngay trên sân nhà, đồng thời rơi xuống vị trí thứ 3 với 4 điểm và cơ hội đi tiếp sẽ rất mong manh. Lech Poznan và Man.City đang dẫn đầu bảng với cùng 7 điểm, nhưng cơ hội đi tiếp của đại diện bóng đá Anh sẽ được quyết định ở lượt đấu cuối với chuyến hành quân đến sân Juventus.

Trái ngược với Man.City, Liverpool (bảng K) tiếp tục hồi sinh sau cú lội ngược dòng thắng 3-1 trước vị khách Napoli, đồng thời nối chuỗi trận thắng lên con số 3. Cả 3 pha ghi bàn đều do tiền vệ đội trưởng Gerarrd ghi ở 15 phút cuối. Với 3 điểm có được, Liverpool đặt một chân đi tiếp vào vòng sau với 8 điểm, hơn 2 đội cuối bảng là Napoli và Utrecht (thua Steaua Bucuresti 1-3) 5 điểm.

Cùng với nỗi thất vọng của Napoli và Juventus, việc Sampdoria (bảng I) bị Metalist Kharkiv chia điểm (hòa 0-0) và Palermo thảm bại 0-3 trước CSKA Moscow đã làm hình ảnh bóng đá Ý ngày càng xuống cấp ở đấu trường châu Âu. Trong khi đó, sau lượt đấu trên,  Porto (bảng L), Stuttgart (bảng H), Zenit St. Petersburg (bảng G), CSKA Moscow (bảng F), BATE Borisov (bảng E),

Sporting Lisbon (bảng C) đều giành suất vào chơi ở vòng 1/16.

Các kết quả khác:
Rosenborg - Atlectico Madrid: 1-2, Bayer Leverkusen - Aris Saloniki:
1-0 (bảng B); PAOK Saloniki - Villarreal: 1-0 (bảng C); Dynamo Kiev - AZ Alkmaar: 2-0 (bảng E); Paris S.G - Borussia Dortmund: 0-0, Sevilla - Karpaty Lviv: 4-0 (bảng J).

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.