Man.City tổng tấn công

12/01/2010 22:18 GMT+7

Với sự xuất hiện của HLV Roberto Mancini, Man.City đang tiến hành một cuộc tổng tấn công ngoạn mục ở Premier League mà kết quả bước đầu dành cho họ là một vị trí ở tốp 4. Tuy nhiên, kết quả chỉ là bề nổi trong sự chuyển mình của Man.City, bởi lối chơi vững vàng cùng việc có được một HLV biết cách phát huy tối đa khả năng trong mỗi cầu thủ mới là những điểm đáng chú ý nhất của “The Citizens” trong thời điểm này.

Dù luôn bị canh giữ chặt chẽ nhưng Tevez (phải) vẫn ghi được 3 bàn thắng vào lưới Blackburn - Ảnh: AFP

Với sự xuất hiện của HLV Roberto Mancini, Man.City đang tiến hành một cuộc tổng tấn công ngoạn mục ở Premier League mà kết quả bước đầu dành cho họ là một vị trí ở tốp 4. Tuy nhiên, kết quả chỉ là bề nổi trong sự chuyển mình của Man.City, bởi lối chơi vững vàng cùng việc có được một HLV biết cách phát huy tối đa khả năng trong mỗi cầu thủ mới là những điểm đáng chú ý nhất của “The Citizens” trong thời điểm này.

Chẳng hạn như ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng qua, ông Mancini không có trong tay 3 hậu vệ chính thức là Toure, Lescott và Bridge trong khi trên hàng công vắng Adebayor còn Robinho, Santa Cruz và Wright-Phillips ngồi trên ghế dự bị. Thế mà Man.City vẫn thể hiện được sự vững vàng trong phòng ngự và nguy hiểm trong tấn công. Man.City ghi được đến 4 bàn thắng vào lưới Blackburn, trong đó có cú hat-trick của Tevez. Ba bàn thắng của Tevez (7’, 49’, 90’+1) đến như một sự tất yếu trong lối chơi thiên về tấn công của Man.City. Thậm chí trung vệ Richards còn trình diễn một màn solo ngoạn mục khi anh dẫn bóng từ nửa phần sân nhà sang đến trước khu cấm địa của Blackburn rồi chuyền bóng cho Benjani dứt điểm bật cột. Richards sau đó vẫn tiếp tục lao lên và ghi bàn bằng một cú sút bồi trước sự truy cản quyết liệt của hậu vệ đối phương.

Trần Tôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.