Marseille và Lyon đã biết thắng

22/08/2010 09:04 GMT+7

Sau 2 trận khởi đầu thất vọng, 2 gã khổng lồ Marseille và Lyon đã có được chiến thắng đầu tiên trong mùa bóng sau khi lần lượt đánh bại Lorient và Brest trên sân nhà. Dù có được chiến thắng 2-0 trước Lorient, Marseille chưa thể đem lại cảm giác an tâm cho người hâm mộ thành phố cảng khi họ vẫn để lộ những điểm yếu mà nếu may mắn hơn một chút Lorient đã có thể thay đổi kết quả trận đấu.

HLV Deschamps có thể nở nụ cười với màn trình diễn của Marseille - Ảnh: AFP

Sau 2 trận khởi đầu thất vọng, 2 gã khổng lồ Marseille và Lyon đã có được chiến thắng đầu tiên trong mùa bóng sau khi lần lượt đánh bại Lorient và Brest trên sân nhà. Dù có được chiến thắng 2-0 trước Lorient, Marseille chưa thể đem lại cảm giác an tâm cho người hâm mộ thành phố cảng khi họ vẫn để lộ những điểm yếu mà nếu may mắn hơn một chút Lorient đã có thể thay đổi kết quả trận đấu.

HLV Didier Deschamps đã thực hiện 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Trên hàng công, Brandao trở lại thay thế cho Niang, người đã rời khỏi CLB. Tiền vệ Benoit Cheyrou được vào sân ngay từ đầu sau hàng tháng trời mãi đũng quần trên băng ghế dự bị. Ở hàng hậu vệ, cầu thủ người Brazil Hilton được tín nhiệm thay cho N’Diaye. Các thay đổi phát huy tác dụng khi Marseille chiếm ưu thế ở những phút đầu tiên. Bàn thắng nhanh chóng đến với các nhà đương kim vô địch khi hậu vệ Grabiel Heinze sút tung nóc lưới ở phút thứ 6 từ một pha phạt góc.

Tuy nhiên, Marseille chơi chùng xuống và đánh mất thế trận vào tay đội khách ở nửa cuối hiệp 1. Hàng thủ của đội bóng thành phố cảng để lộ ra nhiều sơ hở và Lorient luôn tỏ ra rất nguy hiểm mỗi khi phát động tấn công, đặc biệt trong 15 phút cuối hiệp 1. Marseille khó giữ sạch mành lưới nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Steve Mandanda, người có pha cản phá thành công cú dứt điểm của tiền đạo Gameiro ở phút 38 trong tư thế một đối một. Tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài trong hiệp 2 song Mandanda vẫn chứng tỏ anh xứng đáng đeo băng thủ quân của Marseille khi nhiều lần từ chối Gameiro. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Lorient nhận tiếp bàn thua thứ hai ở phút 72 sau pha ghi bàn của Taiwo. Với 3 điểm có được, Marseille leo lên vị trí thứ 12.

 Trong khi đó, Lyon không gặp phải thử thách thật sự khi tiếp tân binh Brest ở Gerland. Ưu thế áp đảo trong hiệp 1 của Lyon được cụ thể hóa ở phút 19 khi Jean Makoun ghi bàn duy nhất của trận đấu. Những pha tấn công của Brest không gây nhiều nguy hiểm cho Lyon, đội bóng hiện giữ vị trí thứ 9.

Ở một trận đấu khác, Toulouse tiếp tục thể hiện chuỗi phong độ ấn tượng sau khi đánh bại Arles với tỷ số 2-1 để giữ vững ngôi đầu bảng. Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của Toulouse. Tiền đạo Braaten và tiền vệ Didot tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng với việc lần lượt lập công cho Toulouse ở các phút 36 và 62 trước khi Djedje rút ngắn tỷ số xuống cho Arles. Cách đây 1 tuần, cũng chính Braaten và Didot là những người nổ súng cho Toulouse trong trận thắng Bordeaux. Ba trận đấu còn lại đều kết thúc với tỷ số hòa. Trên sân nhà, Lens đã lội ngược dòng để cầm hòa Monaco 2-2 trong khi Nice hòa Nancy 1-1 còn Rennes và St.Etienne hòa không bàn thắng.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.