Messi - Neymar so tài

18/12/2011 01:11 GMT+7

Trận chung kết World Cup các CLB diễn ra lúc 17 giờ 30 hôm nay trên sân Yokohama ở Nhật Bản giữa 2 CLB Barcelona và Santos sẽ là dịp so tài cao thấp giữa 2 tài năng bậc nhất hiện nay của bóng đá thế giới: Lionel Messi, được ví như là “Maradona mới” và Neymar - “Pele mới”.

Trận chung kết World Cup các CLB diễn ra lúc 17 giờ 30 hôm nay trên sân Yokohama ở Nhật Bản giữa 2 CLB Barcelona và Santos sẽ là dịp so tài cao thấp giữa 2 tài năng bậc nhất hiện nay của bóng đá thế giới: Lionel Messi, được ví như là “Maradona mới” và Neymar - “Pele mới”.

Messi, 24 tuổi, đã thành danh với một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ và đang là cầu thủ hay nhất thế giới. Nhưng bất chấp điều đó, người hâm mộ lẫn giới truyền thông vẫn cứ muốn so sánh anh với ngôi sao mới nổi của Brazil, Neymar - mới 19 tuổi và chưa giành được thành tích nào nổi bật. Thậm chí, từng có nhiều cuộc tranh cãi gay gắt giữa báo chí và các cựu danh thủ giữa 2 nước Brazil, Argentina như “vua bóng đá” Pele và huyền thoại Diego Maradona. Ai cũng có lý lẽ riêng để nói cầu thủ con cưng của mình là hay nhất.

Tuy nhiên, có thể chia quan điểm hai bên theo một cách dung hòa nhất để nhận định, Messi hiện tại đúng là cầu thủ hay nhất còn Neymar là ở thì tương lai. Như tờ nhật báo Sport của Tây Ban Nha vừa thống kê dựa trên các thông số như kỹ thuật cá nhân, thể trạng, tốc độ, trình độ dẫn bóng, khả năng ghi bàn, sút phạt, nhạy bén chiến thuật… để so sánh giữa Messi và Neymar, và kết luận siêu sao người Argentina hiện đã đạt đến mức hoàn hảo.

Trong khi ngôi sao Brazil vẫn còn phải hoàn thiện hơn về kinh nghiệm thi đấu ở các trận cầu lớn, hòa nhập vào lối chơi tập thể, khả năng chuyền bóng tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn...

Trước cuộc đối đầu với CLB Santos và cá nhân Neymar, các cầu thủ Barca rất đề cao đối thủ. Thủ quân Carles Puyol nói: “Khóa chặt Neymar quả không dễ. Tốc độ, trình độ kỹ thuật điêu luyện khi xử lý bóng bằng cả 2 chân và khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ trong chớp mắt của Neymar đích thực là một vũ khí lợi hại”.

Ở trận này, Barca vắng tiền đạo David Villa và Alexis Sanchez cũng có thể không ra sân vì bị căng cơ bắp đùi chân trái. Thế nhưng, với thành phần còn lại, đội bóng xứ Catalan vẫn nhỉnh hơn Santos. Trọng tài Irmatov người Uzbekistan, từng bắt chính trận mở màn World Cup 2010 cũng như trận bán kết Uruguay - Hà Lan sẽ cầm còi trận này.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.