Milan lại thảm bại

26/04/2010 08:54 GMT+7

Muốn giành Scudetto? Hãy đợi năm sau, Rossoneri!”, những diễn đàn tại Ý đã đăng tải lời bình như thế sau khi Milan thảm bại 1-3 trên sân của Palermo. Hiện tại, khoảng cách giữa Milan và đội đầu bảng Inter đã là 9 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa sẽ hạ màn. Quả thật, Milan đã tung cờ trắng trong cuộc đua giành Scudetto.

Nỗi thất vọng của lão tướng Inzaghi khi đội nhà thua liền 2 trận - Ảnh: AFP

Muốn giành Scudetto? Hãy đợi năm sau, Rossoneri!”, những diễn đàn tại Ý đã đăng tải lời bình như thế sau khi Milan thảm bại 1-3 trên sân của Palermo. Hiện tại, khoảng cách giữa Milan và đội đầu bảng Inter đã là 9 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa sẽ hạ màn. Quả thật, Milan đã tung cờ trắng trong cuộc đua giành Scudetto.

Thực ra việc Milan thất thủ tại Palermo là một kết quả được dự đoán từ trước. Kể từ sau chiến thắng trước đối thủ này ở mùa giải 2005-2006, Milan chưa một lần hưởng trọn niềm vui chiến thắng mỗi khi đến sân Berbera. Lịch sử không ủng hộ Milan, lực lượng của họ trận này cũng thiếu vắng hàng loạt những cầu thủ quan trọng như Borriello,  Bonera, Ambrosini (treo giò), Pato, Nesta, David Beckham, Abate, Flamini, Kaladze và Favalli (chấn thương).

Hơn thế, tâm lý thi đấu cầu thủ trước trận này cũng không có được sự ổn định. Trang web Milanews 24 giờ trước trận đấu diễn ra cho biết HLV Leonardo và tiền vệ Ronaldinho đã có những tranh cãi trong phòng thay đồ sau trận Milan thua Samporia ở vòng đấu trước. Bên cạnh đó, tương lai của HLV Leonardo và Ronaldinho gần đây liên tục bị cánh báo chí quấy nhiễu. “Man City mời gọi Ronaldinho”, “Flamengo liên hệ với HLV Leonardo”, những thông tin đại loại như thế xuất hiện khắp các mặt báo tại Ý trong tuần qua.

Bị loại khỏi cuộc đua giành Scudetto, mục tiêu khả thi nhất với Milan lúc này là củng cố vị trí thứ 3 để giành suất vào thẳng vòng bảng Champions League. Song, nếu cứ thi đấu phập phồng như thời gian qua, khả năng Milan đánh mất vị trí thứ 3 về tay Palermo (hoặc Sampdoria) hoàn toàn có thể xảy ra. Đặc biệt khi 3 đối thủ còn lại của họ toàn những cái tên “máu mặt” là Fiorentina, Genoa và Juventus.

Phương Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.